Diễn viên thủ vai bé Lành trong bộ phim “Sống trong sợ hãi” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã qua đời vào lúc 4h00’ sáng nay tại Sài Gòn sau một thời gian điều trị căn bệnh u não tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện thi hài cô đã được gia đình đưa về Nha Trang để cử lành tang lễ….
![]() Diễn viên nhí Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền |
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, anh thực sự bàng hoàng khi nghe tin này vào sáng sớm hôm nay. Cách đây ba ngày, khi được tin cô bé chỉ bị u lành, anh đã thở phào nhẹ nhõm vậy mà sáng nay mở máy ra thì nhận được tin nhắn cô bé đã mất. Ngày mai, anh và đạo diễn Tất Bình (Giám đốc hãng phim truyện I – đơn vị sản xuất phim Sống trong sợ hãi) sẽ bay vào Nha Trang để dự lễ tang của Minh Hiền.
Anh nhận xét về Minh Hiền: “Minh Hiền là một cô bé thông minh, là một diễn viên tuyệt vời. Dù chưa hề đóng phim nhưng chỉ sau 10 ngày làm quen, cô bé đã như một diễn viên thực thụ…Tôi đã tưởng cô bé qua khỏi, nhưng không ngờ…Nghe nói cô bé phải sinh tiết nhiều lần và đau lắm…”. Khi gửi những bức ảnh của Minh Hiền cho chúng tôi, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ngậm ngùi: "Nhìn ảnh mà đau lòng quá..."
![]() Trong vai bé Lành - con gái của Tải trong Sống trong sợ hãi |
Diễn viên Trần Hữu Phúc - người đóng vai Tải - bố của Lành trong phim cho biết, sáng ngày mai anh sẽ bay vào Nha Trang để viếng bé Minh Hiền. Trước đó, ngày mùng 5 Tết, anh đã vào bệnh viện Chợ Rẫy để thăm cô bé khi nghe tin gia đình đưa cô lên từ mùng 2 Tết. Gia đình cô bé có thông báo rằng Minh Hiền đã bị hôn mê khi đưa vào nhưng lúc anh vào thăm thì Hiền bắt đầu tỉnh. Khoảng 4h sáng nay, Út Phượng (diễn viên Mai Ngọc Phượng) nhắn tin cho anh: “Gia đình Minh Hiền thông báo rằng cô bé khó có thể qua khỏi” và sáng nay thì anh nhận được tin cô bé qua đời. Nói về Minh Hiền, anh nói: “Tôi không biết nói gì nữa, đó là cô bé ai cũng quý, cũng thương mến vì sự hoà đồng của cô bé cũng như khả năng diễn xuất tuyệt vời…”
Diễn viên Mai Ngọc Phượng, người thủ vai vợ bé của Tải trong phim Sống trong sợ hãi và cũng là người luôn ở bên Minh Hiền trong thời gian trị bệnh tâm sự: “Cô bé nhập viện hôm mùng 2 Tết, lúc đó Hiền luôn trong tình trạng đau đầu và uống nước liên tục. Bác sỹ khám bệnh, phát hiện khối u ở não và phải mổ để lấy sinh thiết. Em nhớ lúc đó Hiền còn nói với bác sỹ là đừng có cắt tóc mái của mình vì tóc của bé dài và rất đẹp. Đến lần mổ thứ hai thì buộc phải cắt tóc…Và lần thứ 3 mổ thì bé không thể qua khỏi. 4h sáng nay, khi bố bé vừa nhắn tin cho em vì bé mất….Bé lanh lắm, em nhớ anh Cương (đoàn làm phim) ở Hà Nội vào thăm, Hiền còn nói là không muốn gặp anh trong tình cảnh như thế này, vậy mà…2h chiều nay bé đã về đến Nha Trang và định liện và đưa tang bé vào sáng ngày mai. Nhưng bố của Hiền muốn bé chia tay mọi người thêm chút nữa nên sáng ngày kia sẽ đưa bé đi….”
![]() Trong mắt mọi người, Minh Hiền mãi là cô bé thông minh, lanh lợi và được mọi người thương mến |
Sáng ngày kia, ngày 03/03/2009, tang lễ Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền sẽ được tổ chức ở Nha Trang – quê hương của cô. Sẽ có mặt nhiều người trong đoàn làm phim Sống trong sợ hãi đến tiễn đưa như lời cô bé đã nói: “Đoàn làm phim như một gia đình”.


