Thêm một giải thưởng cho "cô nàng" Titanic

Thứ Năm, 05/02/2009 12:30

Với Kate Winslet, ngôi sao màn bạc từng làm thế giới thổn thức với bộ phim “Titanic” đình đám 12 năm trước, giải thưởng đang giống như…xe buýt! Chờ mãi không có cái nào rồi đột nhiên vài chiếc cùng xuất hiện.

>> Kate Winslet đoạt cú đúp tại giải Quả cầu vàng

Winslet, 33 tuổi, từng giận dỗi tuyên bố: “Tôi vô duyên với các giải thưởng.” Quả thực, nếu đếm ra thì cô đã tổng cộng 10 lần hồi hộp đến dự lễ trao giải Quả cầu Vàng và giải Oscar để rồi tay trắng ra về. Nhưng có vẻ như sự đen đủi đó đã kết thúc một cách có hậu.

Sau khi nhận tới hai Quả cầu Vàng cho các vai trong phim “Revolutionary Road” và “The Reader”, ngày 4/2, Winslet lại một lần nữa được vinh danh tại lễ trao giải London Film Critics’ Awards lần thứ 28 diễn ra ở London.

Đây là một giải thưởng rất giá trị vì ban giám khảo gồm hơn 100 nhà phê bình của báo chí Anh vốn khó tính. Cô nhận được giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm” cho các vai diễn ấn tượng ở “Revolutionary Road” và “The Reader.”

Cũng ở lễ trao giải trên, bộ phim “Slumdog Millionaire” tiếp tục gặt hái vinh quang với 3 giải.

Giờ đây, Winslet đang tự tin hướng đến giải thưởng danh giá nhất là Oscar trong buổi lễ trao giải hứa hẹn nhiều kịch tính ngày 22/2 tới. Cô nhận được một đề cử cho vai diễn trong phim “The Reader.”

Đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết “The Reader” của Bernhard Schlink, cuốn best-seller đã được dịch ra 40 thứ tiếng và phát hành ở Việt Nam với nhan đề “Người đọc”.
 

Theo VietNamPlus
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Hoa Chuông - 2/14/2012 9:47:33 AM
Dù tôi không ưa mấy tấm ảnh trong toàn bộ Xuân Thì chút nào, nhưng khách quan mà nói Thúy chỉ là nạn nhân khi bị êkíp cũ tung ra những bức ảnh mà cô không muốn. Chúng ta nên rộng lượng hơn. Khi đã là...
Hancock004 - 2/14/2012 9:18:40 AM
Vấn đề là Suarez không phục thì tất nhiên không thèm bắt tay "kẻ thù" cho mình lên khán đài ngồi 8 trận. Thực sự Suarez có tư tưởng phân biệt chủng tộc hay không ? Nếu thực sự anh đã làm chuyện đó mà...
1inaM - 2/14/2012 9:46:46 AM
Há há há, bài viết thật thú vị,
Người hâm mộ - 2/14/2012 9:23:48 AM
Suarez đáng bị lên án, còn Evra đáng khinh!
htc_1784@yahoo.com - 2/14/2012 9:18:46 AM
Với những phát biểu và cách sắp xếp đội hình thì dường như Pep đã buông liga và tập trung tất cả vào C1. mong Barca sẽ có được lực lượng hùng hậu nhất trong cuộc chiến đi tìm nhà vô địch thực sự.