Văn hoá

Chùm ảnh: Ấn tượng lễ hội “Chạy lợn”

01/02/2009 21:57 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Hôm nay mùng 7 tháng Giêng, lễ hội “Chạy lợn” chính thức diễn ra tại làng Diền xưa (nay là thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).
 
 
TT&VH Online gửi tới bạn đọc những hình ảnh ấn tượng tại lễ hội này:
Đông đảo nguwoif dân địa phương, khách từ các làng xung quanh và khách thập phương về tham gia vào hội rước.
15 tráng đinh chỉnh tề, khiêng 3 con lợn của 3 xóm, ra trước sân đình chờ lệnh.
Khi rước lợn vào đình, phải đặt lợn nằm trong một cũi sơn đỏ.
Con lợn được đem ra lễ hội "chạy lợn" phải được nuôi hết sức cẩn thận. Trước lễ hội ba tháng, chỉ cho ăn cháo gạo nếp, tắm rửa bằng nước lá thơm sạch sẽ mỗi ngày.
Đun nước và chờ lệnh để bắt đầu cuộc thi.
Từ lúc con lợn được khiêng về vị trí giết mổ, đến khi mâm cỗ được làm xong và đem vào tế thần chỉ hết hơn 1phút. Thật là một kỷ lục hiếm thấy!
Ai cũng háo hức theo dõi và sôi động nhất là khi rước cỗ vào tế thần, trống thúc liên hồi
Mâm cỗ khi mang lên tế thần phải có đủ 10 thứ theo quy định của lễ hội như: thủ, vĩ, tim, gan, bầu dục, thịt vai, thịt mông, gầu o, bụng, tiết,muối, trầu cau và nhất thiết phải có lá mỡ chài, phủ lên thủ lợn để trang trí.
Niềm vui mừng của các "nghệ sĩ" khi hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất
Tiếng hò reo của những người của những người xem hội hò la cổ vũ các trai làng khiêng cỗ vào tế thần, làm vang động cả sân đình.

Minh Đức (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm