(TT&VH Cuối tuần) - Mỗi năm, riêng ở các nước nghèo đang phát triển, trong đó có Việt Nam, số thiệt hại bởi biến đổi khí hậu do sự tàn phá môi trường thế giới lên tới trên 40 tỷ USD.
Vì lợi nhuận trước mắt, người ta sẵn sàng chặt cả... chân mình. Cả trái đất đầy khói và bụi, một bà nội trợ cố gắn một chút xanh tươi cho cái cây đã chết khô vì ô nhiễm. Liệu vài cái cây còn sót lại, các châu lục mang màu xanh của sự sống của loài người chúng ta, rồi cũng sẽ bị triệt hạ nốt? Đó là câu hỏi "tồn tại hay không tồn tại" do họa sĩ biếm lừng danh Mikhail Zlatkovski (Nga) đang đặt ra cho chúng ta. Vụ "Vedan" bằng những thủ đoạn tinh vi đầu độc sông Thị Vải đã gióng một hồi chuông cảnh tỉnh với Việt Nam về môi trường. Hy vọng 3.260km bờ biển nước ta với rất nhiều bãi tắm đẹp sẽ không trở thành bãi rác như bức tranh của họa sĩ Lý Trực Dũng.
Xin cùng chung tay bảo vệ môi trường. TT&VH



Luba Lukova (Bungari) Miroslaw Hainos (Ba Lan)

Mikhaii Zlatkovski (Nga)