Văn hoá

Nghệ sĩ Vũ Luân là… người máy

07/01/2009 07:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Từ mồng 6 đến 13 Tết Kỷ Sửu, Vũ Luân sẽ “độc chiếm” rạp Hưng Đạo với năm vở cải lương tuồng cổ: Thái tử Đan, Xử án Bàng Quý Phi, Tứ tử đăng khoa, Thất tinh mai, Dương gia tướng và chuyên đề sân khấu Vũ Luân vui xuân cùng Tứ đại mỹ nhân (gồm nhiều trích đoạn tuồng cổ: Hoa Mộc Lan, Chung Vô Diệm, Đường Minh Hoàng du nguyệt điện…).
 
Tất cả đều đòi hỏi kỹ thuật ca diễn cao và rất nhiều vũ đạo nên khó mà tưởng tượng một nghệ sĩ có vẻ “mỏng cơm” như anh có thể hoàn thành cả “núi” công việc đó. Gần một tháng nay, Vũ Luân miệt mài luyện tập để kịp ra mắt công chúng trong dịp Tết. Đặc biệt phần lớn các vở này đều buồn có vẻ không hợp với không khí ngày Tết nhưng Vũ Luân rất tự tin: “Tết đã có những vở diễn vui của các đoàn khác rồi nên mình cũng phải đa dạng. Hơn nữa khán giả đến rạp xem chủ yếu là vì chất lượng nghệ thuật chứ không đặt nặng chuyện vui buồn”. Anh hoạt động với công suất như một “người máy”, nhưng là một người máy có tâm hồn, cảm xúc.

Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm