Văn hoá

Bức tranh khổng lồ tại trụ sở LHQ bị chỉ trích

22/11/2008 12:47 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nghệ sĩ Tây Ban Nha Miquel Barcelo đã sử dụng hơn 100 tấn chất mầu thu thập từ khắp thế giới và phối hợp với nhiều kiến trúc sư, kỹ sư, thậm chí cả các phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân để tạo nên bức tranh trần nhà trong Phòng các quyền con người tại trụ sở của Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ). Tuy nhiên, công trình nghệ thuật tốn kém 23 triệu USD này đã bị chỉ trích sau khi được khai trương vào hôm 18/11.
 
 Nghệ sĩ Miquel Barcelo trong quá trình xây dựng tác phẩm
Nghệ sĩ đương đại hàng đầu xứ sở bò tót Miquel Barcelo, 51 tuổi, được Liên hợp quốc (LHQ) ủy nhiệm tạo nên “một bức tranh trần nhà độc đáo” trong Phòng các quyền con ngườitại trụ sở của LHQ ở Geneva, hay còn được gọi là Phòng XX. Ông và đội ngũ cộng tác của ông đã làm việc cật lực trong hơn 1 năm để hoàn thành tác phẩm đó.

Kết quả toàn bộ trần của Phòng XX rộng tới 1.500 m2 đã bị biến thành một đại dương sục sôi “đảo ngược” như một số báo mô tả. Một số báo khác lại so sánh: Trần phòng này đã được biến thành trần một hang động với những nhũ đá lởm chởm mang nhiều mầu sắc khác nhau. Còn Barcelo, nghệ sĩ tạo hình có tác phẩm cao giá nhất Tây Ban Nha hiện nay, nói về nguồn cảm hứng đã truyền cho ông ý tưởng sáng tạo tác phẩm nghệ thuật khổng lồ như sau: “Vào một ngày nóng nực ở giữ sa mạc Sahel, tôi nghĩ đến màu sắc lung linh trong hình ảnh của thế giới ngập trong bầu trời. Cây cối, cồn cát, những sinh vật nhiều màu sắc chảy từng gọt từng giọt. Ngắm tranh, ta như thấy biển ở trên đầu. Sử dụng những màu đậm như xanh, đỏ và da cam, bức tranh nêu bật sự thúc đẩy về các quyền con người, tinh thần hợp tác và đối thoại”.

Lễ khai trương bức tranh có sự tham dự của Vua Tây Ban Nha Juan Carlos, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon. Tại buổi lễ, ông Ban Ki Moon cảm ơn nghệ sĩ Barcelo khi đã dành “tài năng độc đáo của mình làm việc phục vụ thế giới”. Ông ca ngợi: “Tác phẩm nghệ thuật mà Barcelo tạo nên cho căn phòng này hết sức cách tân và lộng lẫy. Tôi tin rằng mọi người sẽ tới chiêm ngưỡng nó cho dù họ có công việc ở đây hay không”. Một số nhà phê bình thậm chí so sánh Phòng các quyền con người ở Geneva với Nhà nguyện Sistine ở Vatican, công trình nổi tiếng thế giới nhờ bức tranh trần nhà của danh họa Michelangelo.
 
Tác phẩm của Miquel Barcelo trên trần nhà Phòng các quyền con người tại trụ sở
của LHQ ở Geneva 
Thế nhưng, tác phẩm của Miquel Barcelo hiện đang phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích, dặc biệt từ phía Tây Ban Nha. Số là chính phủ Tây Ban Nha rót tới 40% kinh phí cho tác phẩm tốn kém tới 23 triệu USD này. Phần còn lại do các tập đoàn kinh tế lớn của Tây Ban Nha ủng hộ. Nhiều thành viên Đảng Nhân dân đối lập ở Tây Ban Nha phàn nàn rằng việc chính phủ Tây Ban Nha chi một khoản tiền lớn cho tác phẩm của Barcelo đã làm ảnh hưởng tới các dự án giảm nạn đói nghèo và tăng cường việc chăm sóc sức khỏe ở các nước nghèo. Một cuộc tranh cãi này đã nổ ra ở Quốc hội Tây Ban Nha, trong đó thành viên Đảng Nhân dân Gonzalo Robles nói: “Hàng ngàn trẻ em trên thế giới có thể được chăm sóc với số tiền chi cho tác phẩm đó”.
 
Thế nhưng, lời chỉ trích của vị luật sư này đã bị nhiều thành viên của đảng Xã hội cầm quyền bác lại và cho rằng ông đã bóp méo thực tế. Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha M.A Moratinos khẳng định tiền chi cho công trình nghệ thuật của Barcelo là hoàn toàn riêng biệt. Theo ông, “chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đảo lộn giá trị và tiền nong”. Ông khẳng định việc chính phủ Tây Ban Nha đầu tư cho tác phẩm này ở một phòng hội nghị quan trọng như Phòng các quyền con người tại Geneva là “một cách mới” để tăng cường uy tín ngoại giao đối với cộng đồng quốc tế.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm