"Ma cà rồng" hiện đại phải là kẻ hoàn hảo nhất

21/11/2008 16:13 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Nữ đạo diễn Catherine Hardwicke, nói về nhân vật chính trong bộ phim đang rất được giới trẻ mong chờ Twilight: “Một gã hoàn hảo nhất thế giới. Không thể là Leo (DiCaprio); không thể là Brad Pitt. Họ không còn hợp với lứa tuổi học sinh nữa. Và cũng có rất nhiều anh chàng đẹp mã khác, nhưng liệu họ trông có giống như đã sống qua 108 năm không?”
 
 
Có thể là không, nhưng với sức ép của số lượng độc giả khổng lồ của bộ tiểu thuyết ly kỳ Twilight, Hardwicke buộc phải tìm ra cho bằng được người đóng vai nhân vật nam chính. Và nếu tiếng thét của hàng nghìn cô cô gái xuất hiện trong buổi giao lưu giới thiệu có ý nghĩa gì đó, thì bà đã thực sự nhìn thấy nhân vật Edward bên trong Robert Pattinson.

Nam diễn viên này, trước đó mới chỉ được biết đến qua vai diễn Cedric Diggory trong bộ phim Harry Potter and The Goblet of Fire, giờ đã trở nên nổi tiếng. Anh luôn bị đám đông người hâm mộ vây quanh ở bất cứ nơi nào. Những người hâm mộ ở Dallas đã chờ trong mưa suốt đêm để mong được nhìn thấy anh; một sự kiện ở San Francisco cũng phải hoãn lại do không thể kiểm soát được đám đông.

Pattinson vẫn chưa hết ngạc nhiên vì những phản ứng đó. Dù đoàn làm phim đã cố không gây ồn ào, thế nhưng “hằng ngày vẫn có khoảng 200 người tụ tập tại phim trường. Còn đến lúc này, chắc chúng tôi chẳng thể làm được gì nữa, vì cứ lúc nào có người nhắc đến Twilight, thì sẽ có hàng nghìn con người lập tức xôn xao”, anh nói.

Edward và Bella trong phim Twilight
 
Bộ tiểu thuyết của Stephenie Mayer, mà Twilight là tập đầu tiên, chiếm được thiện cảm của một khối lượng độc giả khổng lồ. Hầu như tất cả họ đều nóng lòng mong đợi buổi công chiếu của bộ phim cùng tên vào cuối tuần này. Họ cũng không ngần ngại khi cho nữ diễn viên Kristen Stewart, người vào vai nhân vật Bella Swan, biết cảm giác của họ về Twilight và… Edward.

Nhiều người đã tỏ rõ thái độ khinh thị. Stewart nói với CNN trong buổi phỏng vấn tại Los Angeles: “Những cái nhìn đầy biểu cảm. Như thể họ muốn nói 'Này, tôi muốn cô biết là cô chẳng có gì đặc biệt hết… Tôi đến đây vì Edward, và tôi hy vọng cô không làm hỏng bộ phim'. Thật là điên rồ”.

Nhưng Stewart chẳng lấy đó làm bận tâm. Cô tập trung vào việc lột tả nhân vật Bella, một cô gái 17 tuổi vụng về, mới chuyển đến sống tại một thị trấn nhỏ mà cô cho là rất buồn chán, cho đến khi cô gặp và yêu Edward.

Ma cà rồng trong truyện của Mayer rất khác so với những khuôn mẫu trước đây. Họ ăn mặc hợp thời trang, có khả năng cảm thụ nghệ thuật, âm nhạc, và rất nhân tính. “Họ là những nhân vật chính. Họ là những con người mà bạn có thể cảm thông chứ không đơn thuần chỉ là những nhân vật phản diện trên phim”, Stewart nói. 

Edward là một thành viên trong gia đình Ma cà rồng dòng họ Cullen, những người đã từ bỏ việc uống máu người.

Pattinson nói về nhân vật của mình: “Cậu ấy ngày càng thu hẹp thế giới của mình và cậu ấy không giết người. Cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến ai. Thử tưởng tượng xem một người không hề có chút cảm xúc nào cả… bỗng nhiên gặp một cô gái. Cô đã phá vỡ tất cả những gì mà cậu ấy đã tự trừng phạt mình trong suốt 80 năm, và cô còn khiến cậu biết cảm nhận lại mọi thứ”.

Edward và Bella phải vượt qua những trở ngại kiểu như “Romeo và Juliet” để duy trì mối quan hệ. Nhưng chính sự khơi gợi dục tính đã khiến toàn bộ văn hóa Ma cà rồng trở nên hấp dẫn, đạo diễn Hardwicke nói.

“Ý tưởng về một loài sinh vật muốn cắn cổ bạn có sức quyến rũ thật khó cưỡng,” cô nói. “Và nếu anh ta làm vậy, sẽ thật hưng phấn ở một mức độ nào đó, nhưng nếu quá, bạn sẽ chết. Những chiếc răng sắc như dao cạo ấy, sự khơi gợi dục tính ấy, thật khó cưỡng lại.”

Nhưng như vậy không có nghĩa là bộ phim sa đà vào chuyện tình yêu ủy mị. Đạo diễn Hardwicke đã làm việc hàng giờ với những diễn viên đóng thế để tìm cách đảm bảo những cảnh đối kháng trong phim cũng phải chân thực như trong truyện của Mayer.

Lãng mạn, quyến rũ và bạo lực là những yếu tố đã thu hút khán giả trong suốt hàng thập kỷ qua. Nhưng chính Ma cà rồng đã đưa những tính cách đó lên một tầm cao mới, dù đó là Dracula của Bram Stoker, Buffy the Vampire Slayer, hay Twilight.

“Bản thân Ma cà rồng đã là khuôn mẫu của sự bí ẩn. Họ chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Họ có một bí mật đen tối không được phép nói với ai. Bất cứ ai biết được điều đó cũng đều phải chết”, Pattinson nói. 

Twilight dựa trên tập đầu trong loạt sách 4 tập về đề tài Ma cà rồng của Mayer. Vậy Twilight có đi theo cách làm của một loạt sách khác cũng có lượng độc giả khổng lồ là Harry Potter của J.K Rowling không? Đạo diễn Hardwicke nói cô không biết.

“Stephenie hơi cao hứng ở tập tiếp theo, cô đề cập nhiều đến những cảnh phi hiện thực, đến sói thành tinh và cả nước Ý nữa,” cô nói. “vậy nên tập sau sẽ rất tốn kém. Nhưng nếu tập này kiếm đủ, chúng tôi sẽ làm tập hai”.

Trần Việt (Theo CNN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm