Văn hoá

Chào Việt Nam giúp tôi khám phá về một phần bản thân

10/11/2008 11:43 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Dự kiến ngày hôm nay, 10/11, Phạm Quỳnh Anh, ca sĩ người Bỉ, gốc Việt, giọng hát từng làm xúc động khán giả trong và ngoài nước với bài hát Bonjour Viet Nam sẽ về Việt Nam để biểu diễn.

Sinh ra và lớn lên tại Bỉ, đây là chuyến về thăm quê hương lần đầu tiên của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Hiện nay, vừa theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, Quỳnh Anh vừa theo học đại học chuyên ngành văn học.

Khuôn mặt thuần Việt và không trang điểm, trong trang phục đời thường giản dị, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh không làm cho người ta có cảm giác rằng cô đã được sinh ra và lớn lên ở giữa châu Âu ... Ấn tượng lớn nhất nơi cô là đôi mắt to, trong sáng và sự thông minh khi tiếp chuyện.

Trước khi cô lên đường về quê hương, phóng viên TTXVN thường trú tại Bruxelles đã có cuộc phỏng vấn với ca sĩ Quỳnh Anh.
 
* Xin chào Quỳnh Anh. Câu hỏi đầu tiên: có phải chị chính là nguồn cảm hứng để Marc Lavoine sáng tác nhạc phẩm Chào Việt Nam không?

- Nói một chính xác thì lời của nhạc phẩm Chào Việt Nam do nghệ sĩ người Pháp Yvan Coriat đã viết cho tôi. Đó là một đoạn lời đẹp nhưng rất dài. Sau đó, nhạc sĩ-ca sĩ Marc Lavoine đã biên tập lại, chọn những đoạn hay nhất và phổ nhạc. Chào Việt Nam đã ra đời như thế và được Marc Lavoine tặng riêng cho tôi...Điều đáng ngạc nhiên nhất là, Marc, một nghệ sĩ châu Âu lại có thể đồng điệu với những cảm nhận của tôi khi nghĩ về Việt Nam đến thế. Thật đáng ngạc nhiên là Marc đã có thể cảm nhận được tất cả những cảm xúc ấy ...

*Với Chào Việt Nam, cái tên Quỳnh Anh ngay lập tức đã được đông đảo người Việt trong và ngoài nước biết tới, nhất là các bạn trẻ; đối với chị, nhạc phẩm này đóng vai trò quan trọng như thế nào trên cả phương diện nghề nghiệp và tình cảm?

- Chào Việt Nam đã mang lại cho tôi rất nhiều điều, nhất là khi tôi chưa từng đến Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại châu Âu, nhưng tôi lại cảm nhận được một sự khác biệt trong vóc dáng châu Á của mình. Thế rồi, khi Chào Việt Nam được phổ biến trên mạng, dù đây là một sự việc ngoài ý muốn, tôi đã hết sức cảm động khi thấy có nhiều bạn trẻ ở khắp nơi cũng có những cảm xúc như tôi. Thì ra, tôi không phải là người duy nhất có những tình cảm mạnh mẽ đến như thế khi nghĩ về nguồn cội. Tôi thật may mắn khi có một bài hát như Chào Việt Nam khi bắt đầu sự nghiệp của mình. Chào Việt Nam đã khơi gợi cho tôi những cảm xúc về nguồn cội; giúp tôi khám phá về một phần của bản thân mà chính tôi cũng chưa biết tới trước đó.

* Gia đình chị vẫn duy trì truyền thống của người Việt trong nếp sống hàng ngày hay không?

- Có chứ, các giá trị truyền thống Á Đông vẫn được duy trì trong gia đình tôi. Trong các dịp Lễ, Tết truyền thống, tôi cũng thường đi xem các buổi biểu diễn ca múa nhạc dân tộc cùng gia đình...Khi tôi còn nhỏ, tôi cũng học các bài hát tiếng Việt. Do vậy, văn hóa Việt Nam, nhất là âm nhạc vẫn luôn hiện diện trong gia đình tôi. Trong sinh hoạt hàng ngày, mẹ tôi vẫn thường xuyên làm bếp như các phụ nữ Á Đông khác. Bà cũng dạy cho con gái cách làm các món ăn Việt Nam. Tôi cũng có thể làm được các món đơn giản như bò xào sả, bún ... và tôi ngày càng biết cách làm nhiều món ăn Việt Nam hơn.

* Cảm giác của chị trước chuyến về Việt Nam biểu diễn? Chị đã sẵn sàng để cảm nhận một cách trực quan những gì thuộc về nguồn cội; để nói tiếng Chào Việt Nam hay chưa?

- Đây thực sự là một chuyến biểu diễn rất quan trọng đối với tôi. Tôi vẫn chưa tưởng tượng ra được thời khắc tôi sẽ đến Việt Nam; đất nước vừa như quá đỗi xa xôi mà lại cũng rất gần gũi khi tôi luôn nghe thấy hai tiếng "Việt Nam" ở quanh mình. Từ lâu, tôi đã chuẩn bị cho một chuyến về Việt Nam; nhưng giờ đây, trước khi lên đường, cảm giác thật khó tả, tôi cũng không biết mình thực sự đã sẵn sàng để tiếp nhận những cảm xúc ấy hay chưa. Tuy nhiên, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi đã nghe rất nhiều điều về Việt Nam. Trong gia đình, mọi người hay kể cho tôi về những kỷ niệm ở Việt Nam, về ẩm thực, về những quán quà bên hè phố ... tất cả những điều đó thật là đẹp. Và tôi sắp có mặt ở đó để tận mắt chứng kiến tất cả.

* Xin cảm ơn ca sĩ Quỳnh Anh, chúc chị sẽ có chuyến về Việt Nam thành công và đáng nhớ.
 
Quang Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm