(TT&VH) - Cách đây ít lâu, TT&VH đã đưa tin nhạc sĩ Dân Huyền đang gấp rút hoàn thành tập thơ và nhạc đầu tay của mình.
Khi đó, Thủ đô Hà Nội chính thức được mở rộng, vì thế nhạc sĩ Dân Huyền đã nghe heo lời tư vấn của một bạn trẻ mà bổ sung một số bài thơ, bản nhạc có đề cập đến những địa danh của “Hà Nội mới”. Vì thế, tập sách đã không thể hoàn thành đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10 vừa qua.
Phải tới khi Hà Nội bất ngờ tiếp nhận trận “đại hồng thủy” vào những ngày đầu tháng 11 này thì nhạc sĩ Dân Huyền mới chính thức cầm trên tay tập thơ và nhạc
Chút tình Hà Nội (NXB Thanh Niên ấn hành). Cuốn sách khổ vuông, dày 162 trang, nhỏ nhắn tựa như chiếc đĩa CD giới thệu 48 bài thơ và 22 bản nhạc mà Dân Huyền đã bền bỉ viết trong mấy chục năm qua. Đó có thể là những cảm xúc chân thành khi đứng “Trước tượng Lý Công Uẩn” hay những xao xuyến về làng lá Đại Yên, về “hương ngô nướng”, về làng hoa Ngọc Hà, về tiếng rao Tào phớ mỗi sớm mai…
Với nhạc sĩ Dân Huyền, được cầm trên tay cuốn thơ - nhạc đầu tay của mình khi vừa bước sang tuổi 71 khi trận lụt lịch sử đến với nội thành Hà Nội cũng là một kỷ niệm đặc biệt. Và ông coi đó là một “chút tình” để mãi mãi không quên Hà Nội – mảnh đất tuy không phải là chốn “chôn nhau” nhưng đã “cho” ông nhiều thứ .
Hương Thy