(TT&VH) - Cây bút Italia Sandro Veronesi đã giành được giải thưởng Nhà văn nước ngoài xuất sắc nhất trong hệ thống giải văn học Femina thanh thế của Pháp vào hôm 3/11, trong khi đó Jean-Louis Fournier “rinh” giải Nhà văn Pháp với cuốn sách viết về trẻ em khuyết tật.
Veronesi (49 tuổi) được trao giải với cuốn best-seller
Caos calmo (Sự hỗn loạn trầm lắng - 2005), tiểu thuyết đã được đưa lên màn bạc và có mặt tại nhiều LHP châu Âu năm nay.
Caos calmo viết về cái chết của vợ ông sau nhiều ngày đứng trong một công viên bên ngoài trường học của con gái để đợi cô bé.
Tác giả “mắn đẻ” Jean-Louis Fournier năm nay đã 69 tuổi. Ông giành giải Femina với tiểu thuyết Ou on va, papa? (Chúng ta sẽ đi đâu, cha?), cuốn sách dầy 150 trang được viết với văn phong nhẹ nhàng như một thông điệp gửi tới 2 đứa con khuyết tật của ông là Mathieu và Thomas. Cuốn sách này từng là tác phẩm best-seller ở Pháp và đã lọt vào danh sách chung tuyển giải Goncourt, giải thưởng văn học hàng đầu của Pháp sẽ được công bố vào ngày 10/11.
Bảo Nguyên