Văn hoá

Nhà thơ Dư Thị Hoàn tìm chốn dưỡng tâm

03/11/2008 10:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau một hồi đi loanh quanh từ Bắc vào Nam, xuống Bình Phước lên Bảo Lộc, Lâm Đồng trong cả hai tháng qua, nhà thơ Dư Thị Hoàn lại về khu sinh thái Đồng Vọng (gần khu du lịch Cầu Ngang, Bình Dương) trong mấy hôm nay để tìm chốn dưỡng tâm bệnh.
 
Ở đây, với những người thực sự muốn tìm chỗ dưỡng tâm, chữa bệnh, ông chủ Hứa Văn Tín sẵn sàng miễn phí chuyện lưu trú và các bữa cơm chay, cơm dưỡng sinh… Lấy lại sinh lực sau một thời gian ngắn, nữ thi sĩ nổi tiếng này vui vẻ tâm sự: “Nhà thơ thì tâm bệnh nhiều hơn thân bệnh, mà tâm bệnh bị ngấm lâu cũng thành thân bệnh, đến khi ấy mới chạy chữa thì xem như đã trễ, vì cái tâm ấy đã kiệt quệ rồi, không còn niềm vui sống để vực cơ thể dậy”. Cá tính của Dư Thị Hoàn là vậy, quyết liệt, rõ ràng và cũng lạc quan, chân thành, y như đoạn cuối của bài thơ Vi vu, chị viết: “Khâu lại chiếc ba lô chưa kịp rũ bụi / - Ừ, em đi / Lại một hành trình không chú thích / Thân gái dặm trường / Mùa nào mà chẳng hư không”.
 
Văn Bảy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm