Văn hoá

"Đỏ nghiệp... Đen tình"

01/11/2008 09:48 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Họ dường như vừa mới… tụt xuống từ đỉnh Olymp: Nàng, nữ thần nhạc Pop, đẹp, gợi tình, dữ dội…, người có thể biến mọi thứ chạm vào thành vàng ròng. Chàng, đạo diễn điện ảnh, khác thường, không quá nổi tiếng, không quá giàu sang, một trang nam tử có đủ tốt xấu, có thể đánh thức bản năng… “săn mồi” ở không ít các quý bà, quý cô… Và giờ đây họ đang phải đối mặt với những dâu bể trần thế: chuẩn bị cho một cuộc ly hôn được dự đoán là đắt giá nhất cho tới nay trong lịch sử nước Anh cho tới nay.
 
 
 Hai vợ chồng họ
lúc còn hạnh phúc
Trong suốt gần 8 năm Madonna dường như đã minh chứng được cho cái điều tưởng chừng như phi lý ấy, rằng cả những người phụ nữ thành đạt cũng có thể có một cuộc sống riêng tư viên mãn. Nhưng giờ thì cuộc hôn nhân “trong mơ” ấy đã tan vỡ, cuốn theo đi những ảo tưởng một thời. Cái còn lại vẫn là một thừa nhận cũ, rằng hạnh phúc tình yêu đúng là luôn quay lưng với những người phụ nữ mạnh mẽ... Madonna có tiền (380 triệu euro), có quyền, có đạo giáo Kabbalah và… những bữa ăn chay. Còn người hiện vẫn là chồng nàng trên danh nghĩa thì căm ghét cả hai thứ cuối cùng ấy… Ấy là chưa kể tới “nghi án” Alex Rodriguez, tới việc chàng “phi công trẻ” Ritchie nghe nói còn bị vợ “cấm gần gũi” trong suốt 18 tháng trời, và một chế độ tập luyện đến độ “hành xác” 4 giờ mỗi ngày tới mức “cô gái vật chất” thuở nào giờ nom như chỉ còn lại toàn “xương và gân”…

Đó là “những nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc của vợ chồng Madonna - Guy Ritchie” được rùm beng trong suốt mấy tuần qua trên các phương tiện thông tin đại chúng thế giới. Về cuộc ly hôn hiện đang được dự đoán là đắt giá nhất trong lịch sử nước Anh cho tới nay, những phát ngôn mới đây của Christopher Ciccone (48 tuổi), em trai Madonna, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Ciccone từng có 47 năm ở bên cạnh Madonna - lâu dài và thân thiêt hơn bất cứ một ai. Với tư cách em trai, đồng thời là vũ công, trợ lý riêng, phụ trách trang trí, giám đốc nghệ thuật và lưu diễn của chị mình, Ciccone luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Madonna. Cuốn sách Chị Madonna và tôi được phát hành gần đây của Ciccone (về những gì còn ít được biết tới phía sau hình ảnh hào nhoáng của Nữ hoàng nhạc Pop) cũng chính là cơn cớ khiến Madonna tuyệt giao với em trai bấy lâu nay. Trả phỏng vấn báo chí mới đây, Christopher Ciccone tiết lộ khá nhiều điều “đặc biệt” về bà chị nổi tiếng của mình, về nguyên nhân chính dẫn tới ly hôn, và cả về “nghi phạm” Alex Rodriguez …

* Chúng tôi muốn được nghe anh nói: Theo anh, tại sao cuộc hôn nhân của chị anh lại đổ vỡ?

Giáo phái Kabbalah đóng vai trò lớn nhất trong cuộc hôn nhân này. Nó là nền tảng. Và chỉ điều đó thôi là không đủ và hôn nhân không thể tiến triển tốt được.

* Anh không ngạc nhiên khi hay tin chị mình ly hôn?

Không, cuộc hôn nhân của họ không đặc biệt là tốt, hai người đã sống ly thân khá lâu rồi. Vả lại tôi không thích Guy Ritchie...

*... điều mà cũng đúng cả từ phía kia: Ritchie không thích anh, vì anh là người đồng tính luyến ái, anh đã viết như vậy trong cuốn sách của mình. Guy Ritchie là người thế nào?
 
Guy không hẳn là người dễ chịu nhất. Chúng tôi không ưa nhau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lần xuất hiện công khai cuối cùng của vợ chồng Madonna - hồi tháng 9/2008 tại London
* Chị anh yêu anh ta ở điểm nào?

Tôi tuyệt nhiên không biết. Nhưng tôi đã tiếp nhận tất cả những người mà chị tôi đã để anh ta xen vào cuộc đời mình. Bất kể đó là Warren Beatty, Sean Penn hay như Carlos Leon trước đây. Tất cả họ đều đã và vẫn đang là bạn của tôi. Nhưng Guy là người đầu tiên không thể chịu được việc Madonna và tôi có quan hệ chị em khăng khít đến như vậy. Anh ấy có chút ít vấn đề với những người đồng tính luyến ái.

* Cuộc hôn nhân không đổ vỡ vì (nghe đồn) Madonna có quan hệ với Alex Rodriguez, một cầu thủ bóng chày New York sao?

Không. Điều đó thật ngớ ngẩn. Đó không phải là kiểu của chị ấy. Và tay cầu thủ kia hoàn toàn không phải là típ của Madonna. Anh ta là típ của tôi - có lẽ thế thì đúng hơn.

* Chị anh có vẻ như không có duyên với các quan hệ bền vững. Theo cuốn sách của anh, Madonna là một người khá độc đoán. "Không có chuyện dân chủ ở đây", Madonna thường hay nói như vậy khi ai đó bất đồng ý kiến với mình. Anh là người thân thiết trong suốt hơn hai thập kỷ của Madonna - anh sống ra sao ở bên chị ấy?

Tôi đã có một thời gian dài ở một vị trí khác thường: Có lẽ tôi có chút gì đó giống như là một „anh hề“ thân cận của Madonna, nhưng tôi luôn có thể nói với chị những gì mình nghĩ. Nếu có những bất đồng về sáng tạo nghệ thuật, chị ấy thường lắng nghe ý kiến của tôi; chị ấy tin tưởng vào bản năng nghệ thuật của tôi. Nhưng điều đó đã thay đổi theo thời gian. Càng cao tuổi chị ấy càng thấy sự nghiệp là quan trọng hơn đối với mình. Và chị ấy thích có quanh mình hơn những người luôn mồm nói: Dạ, thưa chị Madonna, mọi cái đều siêu hạng - cả khi tuyệt chẳng có gì là „siêu“ cả. Quá lắm là chị ấy chỉ còn nghe lời chồng mình.

* Nghĩa là Guy Ritchie có thể được phê phán Madonna?

Tôi đoán là như vậy, cả khi anh ta chưa bao giờ chê trách chị ấy trước mặt tôi. Nhưng bây giờ tôi tin là Madonna chỉ còn nghe lời một người.

* ... và người đó là chính bản thân chị ấy?

Tôi e đúng là như vậy.

* Anh đã kể trong sách của mình một giai thoại thú vị: Đầu những năm 1990, chị anh cặp đôi với Warren Beatty, và ngài Beatty đã mời anh và Madonna cùng đi ăn...
 
 Vợ chồng Madonna và con trai Rocco lúc mới sinh (9/2000)
... rồi sau đó ông ta kể về người bạn của mình, Thượng nghị sĩ Gary Hart, và những cơ hội vào Nhà Trắng của ông này. Madonna nghe một lúc, rồi cắt lời Beatty: "Wa-a-ren", chị ấy bảo, “em thấy thật tẻ nhạt“. Madonna đơn giản là sẽ quan tâm hơn nếu những câu chuyện quay quanh chị ấy. Điều này có thay đổi trong một thời gian ngắn, khi chị ấy được làm mẹ: Thông qua đó Madonna đã hình dung được rằng còn có một thế giới khác, và chị ấy đã trở thành một người khác...

* Mềm mại hơn, điềm tính hơn một chút?

Vâng, nhưng cảm giác của tôi là sau đó chị còn gần như trở nên khắt khe hơn, và sự khắt khe ấy được nhắm vào lũ trẻ.

* Các con của Madonna không được phép xem tivi, chúng được nuôi dưỡng theo những chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt?

Vâng, tất cả những chuyện đó khá là khùng.

* Anh cũng mô tả một phụ nữ rất thích hỏi: "Nom tôi thế nào? " Và không thích nghe gì hơn là: " Madonna, tuyệt lắm! "...

Chà..., suy cho cùng thì chị ấy cũng chỉ là một người cần được ghi nhận vào lúc này, lúc khác, và còn là phụ nữ nữa...

* Anh và chị mình bây giờ không còn quan hệ với nhau nữa. Điều gì đã xảy ra?

Chúng tôi trao đổi với nhau thông qua cha tôi. Tôi đã viết một bức E-mail nhân sinh nhật chị ấy, nhưng Madonna không trả lời. Chị ấy đã nổi đóa vì cuốn sách của tôi.

* Tại sao anh phải viết cuốn sách này? Để... trả thù chăng?

Thực ra là không có gì tồi tệ xảy ra giữa chúng tôi, nhưng có một thời gian tôi rất giận chị: Chị ấy không bao giờ muốn trả tiền tôi về tất cả những công việc mà tôi đã thực hiện cho chị ấy. Rồi sau đó thì chị cưới một anh chồng, người không thật có thiện chí với tôi. Tôi nhận thấy mình phải rút ra khỏi cái bóng mà chị ấy đã quăng ra... Nếu không tôi sẽ phát điên lên mất. Suốt 20 năm, hết thảy mọi thứ đều quay quanh chị ấy... Tôi đã viết cuốn sách này từ một khoảng cách nhất định và không tức giận gì cả, tôi không chủ ý hủy hoại chị ấy.

* Chị anh xử trí ra sao cho ổn thỏa với tình thế khó khăn hiện nay?

Không dễ dàng gì. Còn dư luận thì không ngừng bám theo sau.

* Cuộc hôn nhân tan vỡ thứ hai có đồng nghĩa với việc kết thúc sự nghiệp đối với chị anh không?

Không đời nào. Chị ấy không thể làm thế, chị ấy cần có sự nghiệp để được là Madonna mà ai cũng biết tiếng.

* Madonna hiện 50 tuổi, vẫn lưu diễn rất phong độ vòng quanh thế giới. Điều gì đã giúp cho chị ấy có „kỷ luật sắt“ đến vậy?
 
Cha tôi. Ông rất sùng đạo, bảo thủ, chỉ biết tới công việc. Chúng tôi không được phép chấp nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

* Người ta dễ dàng quên đi tuổi 50 của Madonna khi nhìn chị ấy biểu diễn trên sân khấu: vừa hát vừa nhảy liên tục suốt 2 giờ đồng hồ, và khuôn mặt chị ấy nom cũng khá trẻ. Liệu chị ấy có phải viện tới sự trợ giúp của... Botox?

Việc tập luyện Yoga và một chút phẫu thuật thẩm mỹ đã giúp ích nhiều cho chị ấy.

* Sự khác biệt lớn nhất giữa Madonna - ngôi sao và Madonna - người chị gái là gì vậy?

Chị gái là một con người. Với tất cả những thói quen, trạng thái và những gam màu trung dung. Ngôi sao Madonna thì chỉ biết hai màu đen - trắng. Dẫu đó là Yoga, Kabbala, một album mới hay trên sân khấu... Với tư cách nghệ sĩ, điều đó đã làm cho Madonna trở nên vĩ đại. Với tư cách con người thì nó đã làm thay đổi chị ấy. Chị không có khả năng thực hiện một quan hệ bình thường, một cuộc sống bình thường.
 
Thục Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm