Văn hoá

Tranh nhà văn nữ… có giá!

29/10/2008 09:06 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vào 16 giờ, ngày 2/11, triển lãm tranh sơn dầu mang tên Đường chân trời của Võ Thị Hảo và ngày 3/11, Đàn Bà của Đỗ Thu Thủy khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Việt - Viet Art Center (42 Yết Kiêu, Hà Nội).
 
 Đỗ Thu Thủy bên một tác phẩm trong triển lãm
Cả hai tác giả đều là nhà văn, nhà báo. Võ Thị Hảo nổi tiếng trên văn đàn với truyện ngắn, tiểu thuyết lịch sử và đang làm bà chủ một công ty về kinh doanh sách và truyền thông. Chị cũng được nhiều độc giả biết đến với những bài báo sắc sảo. Mới bước vào con đường hội hoạ chẳng bao lâu nhưng tranh của Võ Thị Hảo được đề nghị mua ở mức giá khiến những hoạ sĩ tên tuổi vẽ mấy chục năm cũng phải ngạc nhiên: Cửa sổ yêu giá 900USD, Hoa mắt bay là 10.000USD… “Tôi nhảy múa, reo vui như một đứa trẻ, không ngờ mình lại vẽ được đến thế, dù không rõ là họ định giá cao như thế có đúng không, dù họ đã bảo tôi nên úp dăm cái tranh vào tường”, nhà văn họ Võ tâm sự với báo giới.

Còn tranh Đỗ Thu Thuỷ đã được người của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội mua trong phiên đấu giá trong tháng 9 vừa qua tại Hà Nội.
 
Hải Đông

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm