(TT&VH Cuối tuần) - Lạ thế cái xe máy nước mình, cứ tưởng chỉ là phương tiện đi lại thông thường, hoá ra là nơi phát sinh chuyện hài hước. Mươi ngày trước, bà con cười vì chuyện bỗng dưng các nhà giao thông công chính nghĩ ra việc thu phí lưu thông xe máy, mấy ngày trước cười vì các nhà y tế quy định thấp dưới 145cm, cân nặng dưới 40 kg không được lái xe trên 50cc, giờ lại thêm cười vì cái quy định vòng ngực trên 72cm, cũng vì cái việc ấy. Ngực lép không được lái xe.
Thật sự chu đáo những quy định như vậy! Sức khoẻ yếu (thấp bé nhẹ cân là biểu hiện không chối cãi được của sức khoẻ yếu còn gì), thì không được tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy, dù là xe máy phân khối nhỏ. Đi ô tô xe máy bây giờ bắt buộc phải có thể hình. Người bé ngồi khuất sau vô lăng người ta tưởng là ô tô tự hành. Người bé đi trên xe máy gặp ổ gà ổ trâu giữa đường, xóc văng mình khỏi xe, nguy hiểm lắm. Dân mình dạo này hình như chiều cao cân nặng đều có thể sánh ngang tầm thế giới rồi, hoa hậu toàn những cô chân dài cao trên mét bảy, xấp xỉ mét tám, người thấp bé chẳng còn nhiều, người ngực lép cũng ít thôi, các nhà chuyên môn nói vậy, nên cũng đừng phàn nàn nhiều. Chẳng may mình không đủ chiều cao cân nặng, vòng 1 (sau này chắc chắn sẽ có thêm quy định cho cả vòng 2 vòng 3 nữa) dưới chuẩn thì mình đi xe bus. Xe bus chạy nhanh, không đuổi kịp vì chân ngắn sức yếu, thì đi tắc xi; không có tiền đi tắc xi thì đi xe đạp, xe đạp thực ra cần nhiều sức khoẻ hơn đi xe máy, nên có thể xe đạp không khả thi. vậy còn phương án cuối cùng là đi bộ… Quy định không nói rõ phụ nữ hay nam giới ở cái vòng 1 ấy, chắc giới tính nào cũng thế, đo mà thiếu vài phân là không được. Vòng ngực là một trong những chỉ số đánh giá thể trạng sức khoẻ của con người vì nó có chức năng hô hấp. Cả nam và nữ có độ giãn nở phổi lớn thì có vòng ngực lớn, các nhà chuyên môn đã nói thế. Tóm lại, tính toán cả rồi, những 11 lần dự thảo mới đem trình nhà nước hẳn phải cẩn thận để không bị làm người ta than thở hoặc buồn cười, cái quy định này.
Tôi thấy dân mình thấp bé còn nhiều lắm, bà chủ nhà bảo, về nông thôn nhiều lần, tôi thấy người cao lớn chẳng có mấy, trẻ con học cấp 2 phần lớn bé như chim chích. Chắc lý do là ở chỗ cuộc sống nông thôn không đảm bảo các tiêu chuẩn an sinh xã hội, như cái xã gì ở huyện Đà Bắc (Hoà Bình) ti-vi vừa nêu đấy, chẳng nhà nào có nhà vệ sinh cả, trên 90% không có, sẽ ô nhiễm và ảnh hưởng đời sống lắm, dân ở đấy, cũng như dân nhiều nơi khác tương tự, sống trong môi trường mất vệ sinh như thế chẳng thể phát triển đồng đều các yếu tố thể hình, chẳng thể đủ sức khoẻ mà lái xe được đâu nhỉ?
Ông chủ nhà không trả lời. Hình như ông đang bận nghiên cứu chuyện gì đó. Cũng có thể ông đang lo, gầy thế, vòng 1 chắc gì đủ 72 cm, không lo nhỡ một ngày ra phố bị bắt vì ngực lép mà đi xe máy, chẳng biết đằng nào mà tránh cho yên.