Văn hoá

Hai bè của một hòa tấu

18/10/2008 08:46 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chiều nay, 18/10, triển lãm tranh của 2 họa sỹ Đinh Quốc Vũ và Tạ Đình Khiêm sẽ được khai mạc tại Mai Gallery (số 3B - ngõ Phan Huy Chú, Hà Nội).

 Tranh của Đinh Quốc Vũ
Cả hai cùng thuộc thế hệ thứ hai sau đổi mới, cùng học khóa 2000 - 2005 trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và cùng tốt nghiệp năm 2005.

Tưởng như những điểm chung của họ chỉ dừng lại ở đấy. Bởi nhìn vào tranh của họ, ta thấy hai bút pháp, hai phong cách hoàn toàn khác nhau.

Đinh Quốc Vũ trầm tĩnh với những vật dụng hằng ngày: chum vại, đèn dầu, trái quả…, "ướp" vào đó những suy tư của mình về cuộc sống. Anh đã từng giật giải Ba cuộc thi “Ánh Mắt Trẻ” năm 2005 do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tổ chức.

Tạ Đình Khiêm đi hẳn vào trừu tượng. Đằm mình vào nhịp đập náo nức của cuộc sống thường nhật, anh say mê khảo sát những gì "dội" vào tâm tưởng của mình.

Mặc dù vậy, đằng sau hai phong cách biểu hiện khác nhau, ta có thể thấy rõ lõi cốt của họ là hướng nội. Ở Đinh Quốc Vũ, một cốc nước trong vắt, một nhánh tỏi… đều hàm chứa những nghĩ suy về hiện hữu. Ở Tạ Đình Khiêm, những va đập đời thường cộng hưởng với những vang vọng của tiềm thức, điểm một nét tâm linh vào tác phẩm. Và ở đấy họ lại gặp nhau.

Hai tâm thế đối chọi nhau và bổ sung cho nhau.

Hai bè của một hòa tấu!

Dương Tường (dịch giả, nhà thơ)

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm