Võ Thiện Thanh: Listen or Walk dành riêng cho catwalk Việt!

15/10/2008 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vào cuối tháng 10 tới đây, nhạc sĩ “biết gãi đúng chỗ ngứa” Võ Thiện Thanh sẽ trình làng album Listen or Walk? sau đúng một năm lặng lẽ thực hiện. TT&VH đã trò chuyện ngắn với Võ Thiện Thanh về sản phẩm mới này của anh.
 

* Lý do gì khiến anh làm album này?

Đã từ lâu, các nhà thiết kế Việt Nam luôn phải sử dụng nhạc của Kitaro hoặc Yanni làm nhạc nền cho các người mẫu trình diễn trang phục áo dài. Điều này liên tục lặp lại khiến tôi nghĩ đến việc phải bắt tay thực hiện một CD dành riêng cho catwalk Việt. Đây là CD chọn lọc những tác phẩm mà tôi đã từng soạn cho một số nhà thiết kế thời trang Việt Nam (như Sĩ Hoàng…) hay cho các cuộc thi hoa hậu Việt Nam và quốc tế diễn ra trong nước.
 
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh

* Anh chọn thể loại gì cho âm nhạc trong album?

Thể loại chủ yếu trong album là world music và lounge.

* Anh làm nhạc riêng cho catwalk Việt, vậy tính “Việt” trong album được thể hiện như thế nào?

Album này có 8 bài, trong đó có một số bài được lấy cảm hứng từ những ca khúc Việt Nam, số còn lại do tôi sáng tác. Chất liệu Việt có rất nhiều trong CD này, nhất là ở các bài hòa tấu world music, nơi các nhạc cụ dân tộc Việt được tung hứng trên nền tiết tấu hiện đại do tôi sáng tác; ngoài ra còn có bài Đất nước lời ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho được tôi chuyển soạn cho world music. Còn các bài lounge thì được lấy cảm hứng từ những ca khúc Việt Nam rất nổi tiếng như: Tiếng sóng (Dương Thụ), Thì thầm mùa xuân (Ngọc Châu), Sóng (Võ Thiện Thanh).

* Nếu nói là để phục vụ cho thời trang Việt thì thật sự, chỉ 1 album của anh là không đủ, và nếu chỉ phục vụ cho thời trang thì thị trường của CD này quá hẹp, có phải anh đang “toan tính” những chuyện khác ngoài nhạc dành cho thời trang?

Thật ra mà nói, nhạc dành riêng cho catwalk tất nhiên sẽ không bán được nhiều bằng các loại nhạc khác. Chính vì thế, tôi muốn hướng CD này đến hai mục đích: để nghe và để biểu diễn. Dự kiến, ngoài phát hành trong nước, CD sẽ được phát hành ra nước ngoài trên hệ thống itune. Như vậy, người nước ngoài có thể nghe nó như một CD World và Lounge music của Việt Nam.

Tôi dự đinh sẽ tiếp tục sản xuất seri CD này mỗi năm bên cạnh những CD hòa tấu khác của tôi vì đây là một nhu cầu có thật. Và vì đích ngắm của tôi là không chỉ để biểu diễn mà còn để nghe cho nên tôi đặt tên CD là: Listen or walk? Nếu một sáng Chủ nhật nào đó thức dậy, bật nhạc lên, bạn phải nghe nó thật đã, và nếu muốn bước đi một mình trong phòng thì cứ tự nhiên, tại sao không nhỉ?

* Cảm ơn anh!

Vi Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm