Văn hoá

Nhà thơ Vương Tâm đã “bán” Máu đất

13/10/2008 08:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cách đây ít lâu, TT&VH mạn đàm chuyện nhà thơ Vương Tâm vừa xuất bản tiểu thuyết đầu tay với tựa đề Máu đất tiết lộ nhiều bí mật gia đình. Sau khi báo phát hành, nhiều bạn bè đã gọi điện thoại chúc mừng tác giả, không ít người tỏ ra ngạc nhiên trước sức làm việc bền bỉ và hiệu quả của người đàn ông tuổi 63 này.
 

Nhưng không chỉ có vậy, nhà thơ Vương Tâm còn nhận được điện thoại của biên kịch Đoàn Trúc Quỳnh ở Xưởng phim truyện 1 đề nghị gặp gỡ để ký giấy ủy quyền sử dụng bản quyền tác phẩm để dựng phim. Thấy lời đề nghị có vẻ hấp dẫn, hôm 9/10 vừa qua, Vương Tâm vui vẻ ký đánh “rụp” vào văn bản này. Theo đó, ông thi sĩ gốc xứ Đoài đồng ý cho biên kịch Đoàn Trúc Quỳnh chuyển thể Máu đất thành kịch bản phim (khoảng 10 tập).

Xin tiết lộ thêm, bìa cuốn tiểu thuyết lúc đầu do nhà thơ Trần Nhương thiết kế, sau đó “vì lý do kỹ thuật”, Máu đất đã khoác trên mình tấm “áo” mới, do nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo vẽ.

Hoàng Thu Phố

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm