(TT&VH) - Trong tháng này, nữ dịch giả Nguyễn Lệ Chi có hai chuyện vui trong công việc dịch thuật của mình chứ không có liên quan gì đến gia đình hết.
Việc thứ nhất là tác phẩm dịch Chuyện tình một đêm của tác giả Chi Xuyên - Trung Quốc đã được NXB Văn nghệ tái bản lần thứ 3 với 8.000 bản in. Chuyện vui thứ hai là mặc dù bù đầu với công việc biên tập ở một tờ nhật báo tại TP.HCM nhưng Lệ Chi vẫn hoàn thành bản dịch tiểu thuyết Gia đình ngọt ngào của tôi - Vệ Tuệ cũng vừa được NXB Văn nghệ, Công ty Văn hóa Phương Nam ấn hành. Dịch thuật chính là niềm yêu thích chiếm hết thời gian của nữ dịch giả trẻ đẹp này. Do đó, nếu có hỏi khi nào Lệ Chi có “gia đình ngọt ngào” cho riêng mình, thì chắc chắn sẽ nhận được nụ cười trả lời bí mật.
H.Nhân