Văn hoá

"Bá tước" Xuân Thiều và 10 truyện ngắn tâm đắc nhất

08/09/2008 10:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nhà thơ Trần Đăng Khoa ví nhà văn - đại tá Xuân Thiều như một vị “Bá tước” của làng văn.
 
 Nhà văn Đặng Xuân Thiều
T
ên tuổi nhà văn - đại tá Xuân Thiều đã được nhiều người biết tới. Ông (quê gốc tại làng Triều Đông, xã Bùi Xá, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đến với văn chương và viết được nhiều thể loại, từ truyện ngắn qua bút ký, tiểu luận, tạp văn, kịch bản phim truyện nhựa cho tới thơ và tiểu thuyết. Sự ra đi của ông ở tuổi 78 (4/2007) đã khiến số lượng đầu sách của Xuân Thiều dừng lại ở con số chưa tới 20. Nhưng số lượng dường như không phải là điều Xuân Thiều quan tâm trong đời cầm bút của mình. Chỉ với Huế mùa mai đỏ, Thôn ven đường (tiểu thuyết), Gió từ miền cát, Người mẹ tội lỗi (tập truyện ngắn) và đặc biệt là cách sống của ông đã đủ để nhà thơ Trần Đăng Khoa ví ông như một vị “Bá tước” của làng văn (Bài đã in trong tập Chân dung và đối thoại của Trần Đăng Khoa).

Như một cách để nhớ về ông, gia đình nhà văn Xuân Thiều đã đứng ra tuyển chọn tập sách Xuân Thiều-10 truyện ngắn chọn lọc dày 310 trang, do NXB Thanh Niên ấn hành. Theo chị Thiều Hoa - con gái nhà văn Xuân Thiều - người thay mặt gia đình đứng ra tuyển chọn cuốn sách, thì đây là 10 truyện ngắn mà nhà văn tâm đắc nhất, và khó có thể chọn khác đi. Đó là: Tháng ngày đã qua, Gió từ miền cát, Người mẹ tội lỗi,, Thành phố thấp thoáng, Truyền thuyết về quán Tiên, Xin đừng gõ cửa, Mười ngày cho một đời, Giao thừa bình yên, Vùng rừng ẩm ướt, Tiếng đất.

Đọc lại truyện ngắn Xuân Thiều một lần nữa, cũng là một cách để nhớ về ông – một cây bút có giọng điệu. Còn dư vị của 10 truyện ngắn chọn lọc là gì, điều ấy phụ thuộc nhiều vào sự trải nghiệm của chính bạn.

Hoàng Thu Phố

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm