(TT&VH) - Có mặt tại Hà Nội những ngày này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa giới thiệu CD mới nhất Qua cơn mê và thực hiện những cảnh quay cho một kênh truyền hình của Bỉ. Anh chia sẻ cùng TT&VH chuỗi dự án âm nhạc đang và sẽ thực hiện.
* Qua cơn mêkhông phải là một ca khúc quen thuộc với khán giả. Vì sao anh lấy tên ca khúc này làm tựa đề cho CD?
- Ban đầu, tôi muốn lấy tên CD là Thành phố buồn – một ca khúc mới được phổ biến ở VN của nhạc sĩ Lam Phương – nhưng theo lời khuyên của các cơ quan cấp phép tôi đã đổi sang lấy tựa Qua cơn mê. Đây là CD nhắc tôi nhớ tới hình ảnh của ba. Ba mẹ tôi ly dị từ sớm nên tôi vốn sống nhiều với ông bà ngoại. Ba tôi là giáo viên. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh ba ôm đàn hát. Không may, ba mất sớm vì mắc bệnh hiểm nghèo mà gia đình lại không có tiền chữa bệnh. Đến lúc tôi có đủ tiền để có thể chữa bệnh cho ba thì ba tôi đã không còn… Qua cơn mê gồm chuỗi ca khúc vang bóng một thời: Thành phố buồn, Định mệnh,Mưa rừng…, trong đó có những ca khúc tuy quen thuộc nhưng được thể hiện bằng bản phối mới. Tôi muốn mình là chiếc cầu nối liền khán giả trẻ với nhạc xưa, và khán giả xưa với nhạc trẻ.
* Không ít lần Đàm Vĩnh Hưng nhắc tới “món nợ” là liveshow ở Hà Nội, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Có phải vì anh ngại tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng tại Hà Nội không đủ “hot” như ở TP HCM?
- Tôi đành phải mắc nợ khán giả Hà Nội một liveshow dự định vào tháng 10 và sẽ phải dời show đó qua sang năm để chuẩn bị cho một sự mới mẻ thực sự dành cho khán giả Hà Nội. Nhưng thay vào đó, đêm 1/10, tôi và ê – kíp sẽ tổ chức chương trình “Dạ tiệc trắng” tại TP HCM. Dạ tiệc trắng sẽ đúng là một bữa tiệc màu trắng. Đó sẽ là một không gian mát mắt, sạch sẽ của màu trắng, từ thảm, hoa nến, trang phục và đến cả micro… sẽ đều là màu trắng… Cả khán giả và khách mời tham dự cũng mặc trang phục màu trắng. Sau khi dự tiệc, khán giả sẽ chuyển sang 1 phòng khác để nghe. Tôi đã làm 3 liveshow có đủ thứ, cả múa may, nhưng lần này, muốn nhấn tới yếu tố nghe. Hơn nữa, trong giai đoạn bão hòa các chương trình ca nhạc, kể cả trên truyền hình, thậm chí người ta đã phải sử dụng những màn bay người để thu hút khán giả, thì tất nhiên, một liveshow cần có ý tưởng mới. Tôi chắc chắn Dạ tiệc trắng sẽ là một đêm ca nhạc chưa từng thấy.
Bìa CD Qua cơn mê
* Cách đây ít lâu, một fashion show ở Hà Nội đã đề nghị khán giả tham dự phải mặc trang phục màu đen. Nhưng quả thật, yêu cầu đó là khó với khán giả. Anh sẽ xử lý thế nào nếu có khán giả mặc đồ màu khác?
- Tôi sẵn sàng trả lại họ tiền vé. Tôi muốn khán giả đến với mình và chấp nhận cuộc chơi. Tôi cũng đang tìm kiếm cả ca sĩ khách mời dám chấp nhận đốt cháy mình trong cuộc chơi nghệ thuật này.
* Thực hư chuyện anh đang thực hiện cảnh quay cho một kênh truyền hình của Bỉ?
- Qua một người bạn, một kênh truyền hình của Bỉ liên hệ mời tôi tham gia chương trình của họ. Đoàn quay phim và nam ca sĩ khá nổi tiếng của Bỉ đã sang Việt Nam. Ở Bỉ, anh là giọng nam cao chuyên đóng vai chính trong các vở nhạc kịch ăn khách. Ca sĩ này hát cùng tôi trên sân khấu bằng tiếng Việt. Những buổi biểu diễn ở Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội đã được ghi hình và sẽ phát sóng tại Bỉ trong thời gian tới.
Bìa CD Hạnh phúc cuối
* Có lần anh từng nói nếu một giải thưởng nào đó đã được trao rồi thì năm sau muốn nhường cho người khác. Còn sân khấu, anh có bao giờ nghĩ sẽ nhường cho một ngôi sao mới?
- Đúng là có những giải thưởng tôi đã từng được trao nhiều lần. Ví như giải Giọng ca nam xuất sắc nhất của Ngôi sao Bạch Kim liên tiếp 2 lần trong 4 năm liền… Nhưng tất nhiên, giải thưởng cũng là sự ghi nhận những gì mình đã làm và là đích để tiếp tục cố gắng. Còn sân khấu, tôi sẽ không nhường sân khấu cho bất kỳ ai. Người nào cảm thấy có khả năng thì cứ lên đây mà lấy...
Hoàng Lê (thực hiện)