(TT&VH) - Giả sử nhé, chỉ giả sử thôi. Nếu được nhấn nút, à không, nếu nhấn nút được, các danh nhân có tên trên các tấm biển phố khắp mọi tỉnh thành trong cả nước chắc chắn đều nhấn nút tán thành chủ trương mở rộng Thủ đô. Lý do thì, sau ngày sáp nhập Hà Nội, mới thấy nhiều tên phố trùng nhau quá. Hà Nội có bao nhiêu biển phố mang tên anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, nhân vật lịch sử... thì Hà Đông cũng có đến gần nửa những biển phố như vậy. Danh nhân nước mình ở đâu cũng được trân trọng như nhau. Phải cái do hoàn cảnh địa lý và kinh tế, nên ở Hà Đông phố xấu hơn, đường nhỏ hơn... Làm danh nhân có tên trên biển ở những nơi vừa mới lên thành phố cũng thiệt thòi khác xa chính mình ở nơi phồn hoa đô thị.
Hôm trước có một bài báo về các phố trùng tên, ông bà chủ nhà tôi xem xong đâm nghĩ ngợi, không hiểu rồi đây ngành bưu chính sẽ vất vả thế nào. Họ cho rằng với những nhà có cùng địa chỉ, chẳng hạn số 5 phố Quang Trung, Hà Nội có lẽ nên đến thăm nhau cho khăng khít tình cảm Hà Nội mới - cũ và dặn dò nhau nếu thư từ có về đúng địa chỉ mà không đúng người nhận thì nên tìm cách gửi trả cho nhau. Thủ đô bây giờ rộng mênh mông, thuộc loại top 20 của thế giới, đi lạc rất dễ, mà lạc lại không ra Bờ Hồ định hướng được nên nói chung là cứ cẩn thận.
Thay chữ Hà Tây bằng Hà Nội 2 trên ti-vi chuyện nhỏ, ngỡ ngàng hôm đầu, hôm sau bọn trẻ bật đúng ngay phim Bao Công. Tên phố thì không thế được, ai lại Phan Đình Phùng 1, Phan Đình Phùng 2, Hoàng Hoa Thám 1, Hoàng Hoa Thám 2... Trước hết các danh nhân không đồng ý. Cũng chẳng dễ gì thay tên đổi biển, bao thứ giấy tờ - chứng minh nhân dân, hộ khẩu, bằng xe máy... xưa nay gắn với số nhà, chỉ còn cách đề địa chỉ thật, kèm tên quận thật đầy đủ. Nghĩ cũng khá nan giải, bà chủ nhà bảo.
Thôi lo làm gì, sẽ làm mã vùng gì đó, các cơ quan hành chính rồi sẽ tính đến hết, ông chủ nhà trả lời. Thắc mắc thì cứ giở báo ra mà đọc.
À thế báo, vẫn tên là Hà Nội mới à? Bà chủ nhà chưa hết băn khoăn? Cả tờ báo Hà Tây cũ thì sao, đấy mới là báo Hà Nội mới? Tờ Hà Nội mới bây giờ phải đổi là Hà Nội cũ chứ?