(TT&VH) - Năm 2006 nhà sưu tầm nghệ thuật New York William Kingsland qua đời và ông để lại bộ sưu tập gồm hơn 300 tác phẩm nghệ thuật. Nhưng giờ đây người ta mới vỡ nhẽ ra rằng nhiều tác phẩm trong đó, gồm cả một số họa phẩm của danh họa Tây Ban Nha nổi tiếng Pablo Picasso, lại là những họa phẩm bị đánh cắp.
![]() Tete de Femme của Pablo Picasso |
Thời gian này, FBI đang tìm kiếm chủ sở hữu của những tác phẩm bị đánh cắp đó bằng cách đưa nhiều bức ảnh chụp các tác phẩm đó lên website của họ. "Do độ lớn của bộ sưu tập, độ phức tạp bên cạnh việc đã tốn quá nhiều thời gian cho các cuộc điều tra nên chúng tôi quyết định công khai hóa các tác phẩm nghệ thuật này trước công chúng”, FBI cho biết.
Kingsland qua đời mà không để lại di chúc và ông không có người thừa kế nên các nhà quản lý công cộng đã thuê các hãng đấu giá Christie's và Stair Galleries bán các tác phẩm nghệ thuật này. Nhưng sau khi một bức tranh sơn dầu của họa sĩ Mỹ John Singleton được hãng đấu giá rao bán với giá 85.000 USD bị phát hiện là tác phẩm ăn cắp thì hãng Christie's cũng lập tức hủy bỏ việc đấu giá bộ sưu tập của Kingsland. Từ đó chủ sở hữu của các tác phẩm nghệ thuật này đã trở thành một vấn đề khá phức tạp.
Theo tư liệu ghi lại trong thời điểm Kingsland qua đời thì ông là một nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật, song quá khứ của ông vẫn là một bí ẩn. Tên thật của nhà sưu tầm này là Melvyn Kohn và ông trưởng thành ở New York. Colin Stair, chủ sở hữu của Stair Galleries, không dám chắc Kingsland đã giành được các tác phẩm bị đánh cắp này như thế nào và liệu nhà sưu tầm nghệ thuật này có thông tỏ lịch sử của chúng không, nhưng ông cho rằng bức chân dung Copley và nhiều tác phẩm khác là quá lớn để cho Kingsland có thể đánh cắp được.
Theo thống kê của FBI thì mỗi năm giới nghệ thuật bị tổn thất khoảng 6 tỷ USD do các vụ đánh cắp nghệ thuật và tài sản văn hóa.
Bảo Nguyên
