Hoàng Phúc Thắng, con người đa tài, đã ra đi….

Thứ Tư, 13/08/2008 01:36 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - TS.KTS, nhạc sỹ Hoàng Phúc Thắng vừa ra đi khi tuổi mới xấp xỉ lục tuần sau một thời gian lâm trọng bệnh. Tang lễ sẽ được cử hành vào sáng nay (13/8) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (5- Trần Thánh Tông).

Hoàng Phúc Thắng là một vị KTS tài năng, nguyên là Ủy viên Hội đồng tư vấn kiến trúc của Thủ tướng Chính Phủ. Ông được nhiều người nhắc đến ở những ý tưởng dự án kiến trúc và quy hoạch táo bạo, mà nếu được “quyết tâm thực hiện” thì… Hà Nội bây giờ đã khác. Chẳng hạn với Dự án cải tạo khu phố cổ Hà Nội ông đưa ra từ những năm 90 của thế kỷ trước. Xuất phát từ chỗ, khu 36 phố phường này gồm các con phố ngắn hẹp tạo nên một mạng lưới bàn cờ, trrong mỗi ô bàn cờ này, những ngôi nhà tiếp giáp với mặt đường thường là 2 tầng và rất có giá trị, còn ở giữa ô là các ngôi nhà cấp 4, nhà mái bằng, các công trình phụ dùng chung… đều đã lâm vào tình trạng lụp xụp, thậm chí đổ nát, ông đưa ra một ý tưởng mở thêm các đường nhỏ trong lòng các ô vuông bàn cờ này nhằm quy hoạch lại nhà trên diện tích mỗi ô, qua đó cải tạo được các ngôi nhà cũ và tăng hệ số sử dụng đất.
 
TS.KTS, nhạc sỹ Hoàng Phúc Thắng

Dự án này vừa bảo tồn kiến trúc phố cổ vừa cải tạo được cơ sở hạ tầng đã rất cũ nát, đồng thời tăng diện tích nhà ở, cải thiện mật độ giao thông và mang lại hiệu quả kinh tế (theo tính toán năm 1993 với giá đất từ 10 đến 30 cây vàng trên mỗi m2 thì dự án mang lại lợi ích kinh tế khoảng 500 triệu USD)” - theo bài viết của tác giả Trần Phương trên VNN.

Cách đây mấy năm, khi có dịp trò chuyện với Hoàng Phúc Thắng về dự án nói trên, ông cười nói: "Người ta bảo tôi vẽ 3 nét vẽ mà ra nhiều tỷ đồng". Rồi ông cầm tờ giấy vạch ra mấy vạch chứng minh ngay những cái lợi từ ý tưởng của mình. Dầu vậy, cho đến tận bây giờ, ý tưởng đó vẫn chỉ là ý tưởng dự án, còn phố cổ Hà Nội vẫn là “phố khổ” như mấy chục năm trước.

Con người quyết liệt trong kiến trúc như Hoàng Phúc Thắng lại trở nên lãng mạn, trữ tình trong âm nhạc. Là tác giả của Hà Nội đêm mùa đông, Truyền thuyết Hồ Gươm… Hoàng Phúc Thắng đã từng cùng với những người bạn của mình tổ chức các đêm nhạc chung để lại nhiều ấn tượng cho công chúng thủ đô.

Nguyễn Mỹ (tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Thưa Anh Nguyễn Phúc Thắng, thưa Thầy Nguyễn Phúc Thắng ( dù anh không dạy tôi ) ! Hôm nay- 12/4/2009 vào mạng tìm bài hát về HN, được Nhacso.net giới thiệu Hà nội đêm mùa đông của nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng; lại vào Google gõ Hoàng Phúc Thắng, được giới thiệu v ào Trang TTVH của TTXVN, mới biết Thầy Hoàng Phúc do bệnh trọng đã từ biệt cõi nhân sinh n ày, vào ngày 13/8/2008 , đến ngày nào anh mới trở lại ? ! Năm 1978, em được nhận vào học tại khoa KD23, DHXD đóng ở Hương Canh, Vĩnh Phú (nay l à Vĩnh Phúc) khoa Thầy dạy, thầy dạy ở môn KT công nghi ệp . Gặp thầy chơi bóng chuyền, th ầy lên lớp giảng bài, gặp cả thầy đi ăn cơm ở bếp ăn của nhà trường, thầy ngồi ăn cơm cùng h ọc sinh của thầy, 6 thầy trò ăn chung một nồi cơm, một nồi canh, một cái thìa !.... Thầy đã để lại trong em hình ảnh một người thầy mẫu mực, chân tình, giản dị, hết lòng vì học sinh thân yêu ! Thầy sỗng mài trong lòng các học sinh của thầy và cả những người đã từng được biết Thầy ! Thầy hãy phù hộ cho Tổ Quốc VN
Phạm Xuân Thành ( Tuyên Quang /VN )  (congtyanhminhtq@gmail.com) (12:25 12/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ANH ẤY Tôi biết anh khi nhập trường xây dựng Lúc vẫn còn chiến tranh trên đất đồi sỏi đá Hương canh đường bóng dài là là trong nắng giờ đây chỉ còn con đường vắng không còn bóng anh qua đâu đây văng vẳng những lời ca anh đã gửii tấm lòng mình cho Hà nội.: Dự án bảo tồn, lời thơ nhức nhối giọt nước mắt rùa thiêng đã rơi. anh đã là niềm kiêu hãnh của tôi một sinh viên cùng thời thuở ấy anh đã sống- như que diem bùng cháy trong đêm nôen- trong truyện anđecxen mấy ai biết được nhiều về anh những công trình anh xây, bài ca dang dở nhưng tình yêu của anh vẫn còn ở đó Đêm Mùa Đông về, Hà nội sẽ nhớ anh. 18/08/08
VŨ HOÀI TRUNG  (VUHOAITRUNG_KTS@YAHOO.COM) (09:01 17/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một buổi tối mùa đông năm 1989, anh đến nhà tôi, ngồi chơi và nói chuyện, anh như một người anh lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi nói về những chuyện hàng ngày, về những dự định. Lúc đến anh ngồi vào chỗ đúng chỗ tôi để chiếc máy chữ, vừa nói chuyện anh như lại vừa suy nghĩ điều gì, và anh đánh vào tờ giấy cài sẵn trên máy một câu, mà tôi đã không bao giờ quên : "Con người, sẽ càng trở nên con người hơn, khi người ta càng có khả năng vươn lên để thực hiện những điều tưởng như không thể". Quả là anh đã làm được những điều phi thường. Giờ đây anh đã đĩ xa, và câu nói ấy của anh thấy đúng hơn bao giờ hết. Bất chợt, tôi lại thấy được đọc lên trong lời điếu anh của Hội Kiến trúc sư tại lễ tang Anh. Tôi biết là anh đã là con người làm được những điều tưởng như không thể. Tạm biệt Anh, tôi biết Anh sẽ sớm quay lại. Chúc Anh bước vào một giai đoạn mới an lành.
Nga Le  (lenga.aacorp@gmail.com) (02:24 28/08/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Vào mạng và vô tình lại vào trang này. Thế là anh đã ra đi 3 năm, 4 tháng, không biết bây giờ anh ở đâu nhỉ? Em vẫn thường liên lạc với chị Dung, chị ấy vẫn buồn và hình như vẫn như hy vọng "đợi anh về". Hãy thanh thản và an tâm, em sẽ luôn bên cạnh chị ấy.
Nga Le  (ngale.gpaa@gmail.com) (11:40 04/01/2012)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hội - 5/24/2012 9:47:08 PM
Có vẻ như thánh Johan Cruyff không tin tưởng ở tân HLV Tito.Chờ và xem,mọi thứ bắt đầu...?
Barclays Bank - 5/24/2012 2:36:51 PM
Dù kết quả có thế nào thì Italia vẫn mãi mãi trong trái tim mình, không biết từ lúc nào đã yêu ĐT Italia thì yêu luôn cả đất nước, con người Italia. Forzza Italia!
arsenal - 5/24/2012 9:41:02 PM
Nếu chỉ cần may mắn = 1/2 Matteo thì mấy năm trước Avram cũng có C1 rồi, bây giờ thì Avram đang ở đâu ? Matteo chắc cũng sẽ thết thôi
văn bằng - 5/24/2012 9:39:04 PM
nếu vtc phát trên cả SD thì hay biết mấy. chứ đây toàn phát HD . thế là xem qua vtv2 và vtv3 thôi.......
tungjuve - 5/24/2012 6:35:14 PM
Với 15M cộng thêm Matri, tớ không nghĩ lời đề nghị này là "khiếm nhã".