Los Angeles: Luật đầu tiên cho Paparazzi

12/08/2008 18:13 GMT+7 | Văn hoá

Los Angeles, thành phố của kinh đô điện ảnh thế giới, mảnh đất màu mỡ cho các tay săn ảnh (paparazzi) “làm ăn” nay sắp trở thành mảnh đất khô cằn. Sắp tới một quy định mới sẽ được ban hành nhằm bảo vệ các ngôi sao khỏi sự theo đuổi quá khích của cánh paparazzi.

Paparazzi và Người nổi tiếng: Cuộc chiến "đẫm máu"

Hãy nhìn lại một phần rất nhỏ của cuộc chiến giữa cánh săn ảnh và các ngôi sao giải trí.

Tháng 12/1973: Một tay săn ảnh tự do có tên Donald Galella đã kiện cảnh sát và các quan chức thành phố vì tội bắt giữ trái phép. Bản tường trình của cảnh sát cho hay: “Vào thời gian mà tổng thống Kennedy tại chức (1961-1963) Galella đã luôn làm phiền ông và gia đình. Galella đã nhảy ra chặn tổng thống John Kennedy để chụp ảnh khi ông đang đi xe đạp tại công viên trung tâm. Galella còn liên tục làm phiền phu nhân Jacqueline Kennedy Onassis khi bà đang tập luyện quần vợt. Chưa hết, paparazzi này còn có kiểu tiếp cận bằng xuồng rất bất lịch sự khi bà Onassis đang bơi".
 
Những hành động này đã đủ cho một bản án?
 

Chiếc ôtô gặp nạn của công nương Diana sau khi bị paparazzi truy đuổi.

Tháng 12/1993: công nướng Diana đã phải huỷ bỏ một chương trình từ thiện vì sự có mặt của các paparazzi. Cô từng nói: “Tôi hiểu là mọi hành động của tôi đều được mọi người chú ý và quan tâm nhưng sự quan tâm này tuyệt đối không được phép ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống cá nhân của tôi.”

Tháng 8/1997: cao trào của cuộc chiến khi cái chết của công nương Diana được xác định là do sự truy đuổi quá khích của cánh săn ảnh gây ra.

Nhà báo Eilis O’Hanlon viết trên tờ Independent rằng vào cái đêm công nương chết, paparazzi đã săn đuổi cô và người tình một cách quá khích. Họ vượt đèn đỏ, đua tốc độ với vận tốc vượt xa mức cho phép. Thậm chí họ còn lao vào chụp ảnh công nương sau khi tai nạn xảy ra thay vì đưa cô vào bệnh viện. Dù kết luận là như vậy nhưng họ chỉ bị ám ảnh về mặt tâm lý, vẫn chưa có luật pháp nào bắt họ phải đền tội.

Tháng 11/2007: “Người đàn bà đẹp” Julia Roberts đã phải đuổi theo cánh săn ảnh vì họ đã rình chụp những đứa con của cô tại trường học.

Tháng trước, Halle Berry đã quyết định kiện một phóng viên ảnh vì anh này đã chụp và đăng tải bức ảnh cô và đứa con gái bé nhỏ tại sân sau nhà riêng.

Đã đến lúc cho một quy định chính thức ra đời

Dennis Zine, một thành viên hội đồng thành phố Los Angeles và các vùng lân cận nơi có nhiều các ngôi sao giải trí đang sống như Beverly Hills, West Hollywood, Malibu và Calabasas, đã tham gia buổi họp ngày thứ năm tuần trước bàn về quy định mới của thành phố mang tên: “Chống lại những thợ săn ảnh hiếu chiến”.


Paparazzi luôn là mối lo ngại của giới ngôi sao

Ông nói: “Mục đích của quy định này là thiết lập một sự ổn định ở vùng có nhiều ngôi sao đang sống như ở Los Angeles. Quy định này sẽ có những điều khoản cụ thể như cảnh cáo, phạt tiền và cả ngồi tù cho những paparazzi quá khích, có hành động gây tổn hại về vật chất và tinh thần cho những người nổi tiếng”.

Trong nhiều năm qua, các paparazzi đã gây không ít phiền toái cho các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, thậm chí còn có những hành vi hung bạo và gây tội ác.

Zine giải thích rằng quy định mới này sẽ gần giống như một số quy định nơi công cộng khác: “Bạn có thể hút thuốc nhưng bạn không thể hút tại một số nơi không cho phép. Bạn có thể chạy xe 55 dặm/giờ nhưng bạn không được làm điều đó tại khu vực có trường học. Cũng tương tự như vậy, bạn có quyền chụp ảnh các ngôi sao nhưng với điều kiện không gây tổn hại đến vật chất và tâm lý của những người đó".

Phóng viên ảnh đòi được ngoại trừ

Arnold Cousart, chủ một hãng ảnh tại thành phố Los Angeles đã phản ứng khá mạnh trước quy định mới này. Ông cho rằng quy định này không rõ ràng, đặc biệt là sự đánh đồng cánh săn ảnh (paparazzi) với phóng viên ảnh (photographer). Ông đề nghị cảnh sát cần phải lập danh sách những phóng viên ảnh làm việc dưới tư cách là một paparazzi để có thể xác định rõ ai được phép chụp và không đuợc phép.

Diana Ludin, một biên tập viên của trang thông tin trực tuyến đã đến bãi biển Malibu để ghi lại phong cảnh của một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên cô đã phải rời đi ngay vì có một số người đàn ông gần đó tưởng cô là paparazzi.

Cô nói: “Họ đối xử với tôi như thể tôi là đồ rác rưởi. Điều đó khiến tôi lo lắng và phải rời đi ngay lập tức. Được biết trước đó, những người đàn ông này đã đánh nhau với một người vì nghĩ anh ta là paparazzi đang săn ảnh ngôi sao điện ảnh Colin Farrel”.

Brandy Navarre, Phó chủ tịch hãng ảnh X17 cho biết: “Người nổi tiếng luôn có ác cảm với giới paparazzi tuy nhiên họ không thể trở nên “hot” được nếu thiếu bàn tay lăng xê của cánh săn ảnh. Bị cánh paparazi tóm được khi tự tay cạo trọc đầu mình, Britney đã nhìn thằng vào ống kính và mỉm cười. Vài giờ sau cả thế giới biết về kiểu đầu trọc nổi loạn của công chúa nhạc Pop. Đó không phải là điều Brit mong muốn khi tự mình cạo trọc đầu?”

Bà Navarre nói thêm: “Tuy nhiên có nhiều vụ việc mà cánh paparazzi đã khiến không chỉ các ngôi sao mà các fan hâm mộ cũng phải phẫn nộ. Những paparazzi như vậy xứng đáng bị trừng trị. Trước đây mỗi khi phạm sai lầm, các paparazzi chỉ bị dằn vặt bởi lương tâm vì lúc đó chưa có một quy định chính thức nào có thể trừng phạt họ. Sau khi quy định này ra đời, chắc chắn rằng các paparazzi sẽ bớt ngông cuồng và hiếu chiến hơn”.
 
Theo TuanVietnam


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm