Sex không phải là cách để thu hút độc giả

Thứ Sáu, 08/08/2008 13:07

(TT&VH Cuối tuần) - Sau 2 cuốn tiểu thuyết gây tiếng vang của nhà thơ Dương Kỳ Anh: Xuyên cẩm, rồi Thổ địa (đấy là chưa kể đến cuốn sách gây sốt kể về chuyện vì sao hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cạo trọc đầu…), giới xuất bản đang chờ sự ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ 3 có cái tên triết lý: Cõi ta bà của anh.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh trò chuyện với TT&VH Cuối tuần.

* Anh có nghĩ rằng, mỗi khi tác phẩm của anh ra mắt, độc giả bị… sốc trước, rồi sau đó tò mò tìm đọc?

- Tôi cho đó là lẽ thường. Và đôi khi người cầm bút cũng phải biết… độc giả cần gì.

* Với một cái tên mang tính triết lý: Cõi ta bà, tiểu thuyết này sẽ hút độc giả như thế nào?

- Người biên tập cuốn sách nói với tôi rằng, Cõi ta bà mới lạ và hơi… sex. Với tôi, sex không phải là cách để thu hút độc giả, vì thực tế, độc giả không dễ tính như thế. Điều tôi muốn nói ở Cõi ta bà là số phận con người. Cõi ta bà là một danh từ của nhà Phật chỉ cõi đời trần tục, tôi mượn nó để truyền tải thông điệp của mình về cuộc đời. Cuốn tiểu thuyết nhuốm màu đạo Phật với luật Nhân - Quả ngặt nghèo. Trước khi chấp bút Cõi ta bà, tôi từng dành thời gian tìm hiểu rất nhiều sách về Phật giáo. Có lần được ở trong đoàn tháp tùng Thủ tướng sang Ấn Độ, tôi đã tìm cách xin 1 chiếc lá của cây bồ đề nơi Phật tổ đã thiền tọa để mang về VN. Cõi ta bà có một hình thức mới khác hẳn so với lối tự sự của Xuyên Cẩm, nó mang thủ thuật hài hước, huyền ảo vừa kể những câu chuyện tiếu lâm dân gian đời nay vừa đối thoại. Cười đó, nhưng là cười ra nước mắt!
Nhà thơDương Kỳ Anh

* Anh đã từng nói câu như một tuyên ngôn về chính mình: Cả đời lựa cách để nói thật. Vậy trong cuốn tiểu thuyết mới này có bao nhiêu nhiêu % sự thật?

- Tôi đã dùng những câu chuyện để nói lên một phần cuộc sống. Đó là sự thật mà độc giả có thể đã đọc đâu đó trên báo chí. Tiểu thuyết có kể về một cô gái làm nghề mát – xa với những ngón nghề điêu luyện. Thực ra đó là chuyện tôi cóp nhặt từ bạn bè. Nhưng dữ liệu cuộc sống qua lăng kính của nhà văn phải khác. Sáng tạo ra một thế giới khác sống động và phức tạp giống như… thật thì mới là tiểu thuyết chứ nhỉ?

* Từ năm 2004 đến nay, cứ 2 năm anh lại ra mắt tiểu thuyết mới. Có vẻ anh làm việc đều đặn như một… lập trình viên vậy?

- Để làm được như thế, suốt những năm qua, tôi không hề có cuối tuần nghỉ ngơi. Mang theo một chiếc máy tính lên nhà vườn ở Sóc Sơn và tắt điện thoại di động – cắt liên lạc với bên ngoài. Công việc ở tòa soạn cũng giải quyết qua mạng.

* Nghe nói lần này, để đối phó với nạn in lậu, anh đã bán luôn bản quyền tiểu thuyết mới?

- Đúng là lần nào ra sách, tôi đều góp phần làm giàu cho… đầu nậu. Cuốn Hoa hậu Việt Nam – Những điều chưa biết thực tế tôi chỉ nhận nhuận bút của vài ngàn cuốn, trong khi sách lậu bày bán đầy vỉa hè, phải gấp 7 - 8 lần số bản in. Với Cõi ta bà, lần này, tôi bán bản quyền cho công ty Phương Nam khai thác 3 năm.

* Nhà thơ trẻ Dương Anh Xuân – con gái anh vừa ra mắt tập thơ Ngày cười(trong đó có thơ được chọn giới thiệu trên TT&VH Cuối tuần - PV). Anh Xuân có được chỗ đứng này có nhờ vào "uy" của bố?

- Văn chương là ở tự thân tác phẩm. Tôi có muốn nâng đỡ cũng không được, mà với cá tính của Anh Xuân, cháu cũng không bao giờ chấp nhận điều đó. Thậm chí tập “Ngày cười”, cháu đã tự bỏ tiền ra in. Anh Xuân tự đến với văn chương từ sớm. Cháu từng được mời dự Hội nghị viết văn trẻ từ khi học phổ thông.

* Xin cảm ơn anh!

Thu Hằng (thực hiện)

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tieutamtieu - 2/14/2012 9:57:20 AM
Tôi thấy bác lavangroi nói đúng, bác ấy góp ý cho bạn Đông Hà nhà mình trên tinh thần chân thành cầu thị vậy mà cũng có 1 dislike, chắc cái dislike này là của Đông Hà Có ai thấy Đông Hà đâu không...
Hoàng tử Chọc Quê - 2/14/2012 9:57:23 AM
NHẢM NHÍ VÔ ĐỐI
Hồng Mạnh - 2/14/2012 10:14:20 AM
8 trận ngồi ngoài sân xơi nước mà đến bây giờ bạn còn đặt nghi vấn cho việc" Anh ta có làm việc đó " hay không Nực cười quá đó bạn, họ là PL chứ không phải VL nhà VFF đâu bạn
tomtep - 2/14/2012 8:38:50 AM
@nhanvo: Vậy dân Bồ là cứ phải đá xấu đá bẩn hả bạn. OK. Tôi hiểu về bạn thế này: Nếu bạn là Nam Cao thì bạn sẽ không bao giờ cho chí Phèo hoàn lương, đúng không?!
Sơn Dương - 2/14/2012 9:38:01 AM
Nếu chỉ chĩa mủi dùi vào Suarez thì hơi phiến diện. Sao không xem kỹ Evra đã gài bẫy Suarez ra sao. Chẵng có ai tốt lành  để mà phê phán người khác. Chỉ là giậu đổ bìm leo thôi. Chơi xấu là một...