Văn hoá

Khía cạnh tàn nhẫn của Hoàng đế La Mã Hadrian

26/07/2008 09:18 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hoàng đế La Mã Hadrian có lẽ nổi tiếng nhất với những bức tường ở Anh - nơi khắc tên ông và tình yêu văn hóa của ông - song cuộc triển lãm Hadrian: Empire And Conflict tại bảo tàng Anh ở London (khai mạc hôm 24/7 và kéo dài đến ngày 26/10) lại nêu bật khía cạnh tàn nhẫn của vị Hoàng đế này.

Triển lãm trưng bày 172 đồ vật được mượn từ 31 thể chế ở 11 nước và qua đó thắp lên ánh sáng mới về cuộc đời của nhà lãnh đạo này, với thể chế từng lan rộng tới châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông, xây dựng được nhiều kiệt tác kiến trúc trong đó có điện Pantheon ở Roma.

Bước chân vào triển lãm, khách tham quan sẽ đối diện với bức tượng đá cẩm thạch lớn màu trắng mang chân dung Hadrian, người lên nắm quyền lực vào năm 117 và cai trị cho đến năm 138. Với mái tóc xoăn đặc trưng và bộ râu tỉa gọn, bức tượng bán thân được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ cách đây chưa đầy 1 năm này mang hình ảnh phổ biến, tao nhã của Hadrian.

Tuy nhiên vẫn còn một “gương mặt khác hẳn của Hadrian và của quyền lực Roma. Trong nhiều thế kỷ, chúng ta vẫn dành thiện cảm cho Hadrian, nhưng triển lãm không chỉ nêu bật quyền lực vĩ đại của ông mà còn là sự thống trị tàn nhẫn của ông và đó cũng là điều quan trọng để nhớ đến”, ông Thorsten Opper, người tổ chức triển lãm cho biết.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm