(TT&VH Online) - Nhà thơ Hoàng Hưng “Nam tiến” lần thứ nhất khi ông có thời gian dài công tác tại báo Lao động chi nhánh TP.HCM.
Sau khi nghỉ hưu, nhà thơ Hoàng Hưng nhớ “gốc” Tràng An của mình nên đã ra Hà Nội sinh sống cho thỏa nỗi nhớ quê và cũng là để gặp mặt bù khú với bạn bè văn nghệ. Thế nhưng, ông vừa bán nhà ngoài Hà Nội để vào lại TP.HCM. Không lẽ 4 mùa Hà Nội đã hết thi tứ để tác giả của những Ngựa biển, Người về, Người đi tìm mặt… sáng tác thêm những bài thơ mới? Hoàn toàn không, nhà thơ Hoàng Hưng bán nhà ngoài Hà Nội là vì con trai của ông cần tiền đi Mỹ du học. Ông sẽ vào TP.HCM sinh sống với con gái cưng - nhà thơ, họa sĩ Ly Hoàng Ly. Nhà thơ Hoàng Hưng là một người cha chu toàn trong gia đình và rất yêu Hà Nội, ông lại phải tạm xa Hồ Gươm cũng vì tương lai của con em vậy!Hoàng Nhân