Văn hoá

Tôi sẽ nhớ mãi những bước nhảy của anh ấy

09/07/2008 15:01 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Sarah Larson nói rằng cuộc tình đứt gánh của cô với siêu sao George Clooney chẳng hề gì nhưng vẫn có đôi chút cay đắng.

"George là một người đàn ông cao quý, một con người tuyệt vời. Tôi không hối tiếc vì đã yêu anh ấy. Anh là người tuyệt nhất mà tôi từng biết". Larson, năm nay 29 tuổi đã thổ lộ với tạp chí Hello! 
 
George Clooney và Sarah Larson thời còn tay trong tay

Trong bài phỏng vấn trả lời báo London Telegraph, Larson cho biết: "Chúng tôi vẫn là bạn và vẫn giữ liên lạc. Thực tế là chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại một vài ngày trước đây. Anh ấy rất từng trải, thoải mái, vui nhộn và thông minh".

Nói về kỉ niệm đã qua, Larson nói: "Hầu hết mọi người đều biết đến George với những cảnh phim tuyệt vời và là một người kể chuyện lão luyện. Nhưng tôi luôn nhớ những bước nhảy lạ thường của anh ấy".
 
Tự tin chụp ảnh cùng người tình cũ của Geoge là Renee Zellweger
 
Larson nói mối quan hệ này đã mở ra cho cô nhiều cơ hội.

"Tôi có một vài lời mời rất tuyệt vời, kể cả chiến dịch thời trang, nhờ đó tôi có thể sớm tới nước Anh. Tôi chưa thể nói nhiều về điều này vì chưa thỏa thuận xong. Tôi hi vọng điều đó thành sự thực bởi tôi chưa bao giờ tới Anh và tôi rất muốn sống ở đó"
 
Sarah Larson trên sàn diễn thời trang ở Los Angeles

"Nếu tôi ở đó, có thể tôi sẽ tìm thấy một người đàn ông tốt bụng. Tôi nghe nói đàn ông Anh rất có óc hài hước".

"Nhìn chung, tôi không có gì để phàn nàn. Tôi làm ra tiền, tôi có nhà, tôi có mọi thứ tôi muốn và tôi có một nơi tốt để sống". Larson nói.

Hải Diệp
Theo US Magazine

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm