Đọc - Xem

Vụ “ầm ĩ” trên blog nhà văn đã hạ màn!

28/06/2008 10:38 GMT+7 Google News

Chỉ cách đây vài ngày, “không khí” cư dân mạng nhà văn đang nóng lên, mọi người như đang chuẩn bị chờ đón một “vụ án blog” mới. Nhưng giờ đây “tuồng đã vãn”. Nhà văn Xuân Đức đã “nhẹ lòng” thôi không còn dọa kiện nhà văn Nguyễn Quang Lập nữa.

Chuyện cũng chẳng có gì to lớn, chỉ mỗi tội ông Lập đùa hơi ác … khiến người đọc cứ lộn tùng phèo. Ông Lập viết trên blog của mình về hồi ức các bạn văn (ngày 23/6), trong đó có phần khiến ông Xuân Đức (nguyên Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Quảng Trị) cảm thấy mình bị “bôi nhọ”. Như giải bày của ông Xuân Đức trên trang web cá nhân xuanduc.vn có nhiều căn cứ chứng minh đó là ông nhưng không phải ông. Nhà văn Xuân Đức đề nghị một điều duy nhất Nguyễn Quang Lập cần nói rõ “những chi tiết trong bài viết về tôi là đúng sự thật hay bịa”. Và ông Đức gia hạn 7 ngày để ông Lập trả lời nếu không sẽ kiện ra tòa.
Hai nhà văn dàn hòa trên trang web của nhà thơ Trần Nhương

Bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập chẳng những in trên blog của mình mà còn xuất hiện trên vài trang web cá nhân khác nữa. Lời nhắn của nhà văn Xuân Đức (ngày 26/6) cũng có độ phát tán rộng như thế. Các công dân mạng, giới văn sĩ đồ nhau rằng phen này sẽ có một trận “đánh to”, sẽ ra tòa…

Ấy nhưng, diễn biến nóng hổi ban đầu lại được hai ông nhà văn xử trí rất nhanh, rất êm. Hôm qua, 27/6, ông Lập nhờ trang web của nhà văn Trần Nhương (trannhuong.com) nhắn tin với ông Đức, thú nhận là có mượn tí bóng dáng ông Đức và gộp với một nhân vật khác trong bài viết. Ông Lập chân thành: “Dù sao em cũng xin lỗi anh vì đã làm anh buồn bực”. Được lời như cởi tấm lòng, ông Đức nhẹ lòng nhắn lại: “Cũng già với nhau cả rồi Lập ạ, sắp xuống lỗ rồi, đừng để đám cháu con nó cười”. Và ông Đức cũng ngỏ lời mời ông Lập ghé nhà mình ôn chuyện tình cảm xưa.

Khác người thường là ở chỗ đó, cánh văn sĩ dễ bốc đồng hay đùa ác nhưng lại rất dễ thương nhau, rất mau động lòng. Chứ không khéo hai ông lôi nhau ra tòa lại thành chuyện để thiên hạ đàm luận kiểu vụ án “blog Trà - Chanh”. Nói như nhà văn Trần Nhương đứng cửa giữa hòa giải: “Văn nhân không thương nhau thì ai thương bọn mình!”

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm