|
Bạn bè nước ngoài tới dự lễ kỷ niệm |
(TT&VH Online) - Kỷ niệm 20 năm ngày mất của họa sĩ Bùi Xuân Phái, chiều nay (24/6), tại tư gia, con trai ông – Bùi Thanh Phương giới thiệu cuốn sách mới xuất bản “Bùi Xuân Phái và con đường hội họa”.
Cuốn sách này do chính họa sĩ Bùi Thanh Phương và nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn tuyển chọn và biên tập, bao gồm những bức tranh nổi bật nhất trong cuộc đời nghệ thuật của Bùi Xuân Phái.
Trong hồi ức của họa sĩ Bùi Thanh Phương cha của ông luôn gọi công việc nghệ thuật của mình bằng từ giản dị: “hý hoáy”. Và trong suốt cuộc đời mình không một ngày nào Bùi Xuân Phái không “hý hoáy” với màu và hình, cho đến tận lúc cuối đời. Và ngày họa sĩ Bùi Xuân Phái mất (27/6/1988) là ngày hàng ngàn người mến mộ tranh Phái hòa vào dòng người lặng lẽ trên phố cổ để đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Họa sĩ Bùi Thanh Phương trao tặng sách
Họa sĩ Bùi Thanh Phương cho biết để vinh danh Bùi Xuân Phái, anh cùng những người bạn đã lập giải thưởng mang tên ông. Số tiền ban đầu sẽ do họa sĩ Bùi Thanh Phương và nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn đóng góp và gửi vào ngân hàng. “Đây sẽ là quỹ nghệ thuật của nhân dân, chứ không phải của riêng chúng tôi nữa”, họa sĩ nói. Giải thưởng này sẽ trao cho những người xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật.
Ứng cử viên “nặng ký” nhất hiện nay chính là nhà báo - họa sĩ Nguyễn Thu Thủy với công trình Con đường gốm sứ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Họa sĩ Bùi Thanh Phương cho biết hiện nay có rất nhiều người nước ngoài yêu tranh Phái muốn đóng góp xây dựng quỹ này và họa sĩ tham vọng thời gian tới sẽ xây dựng được chương trình trao tặng học bổng cho những tài năng nghệ thuật.
Họa sĩ Bùi Thanh Phương nói anh cùng bạn bè sẽ cố gắng xây dựng một phòng tranh cố định của riêng Bùi Xuân Phái, và khi có cơ hội sẽ đem ra nước ngoài triển lãm. Hiện nay đã có rất nhiều lời mời vì tranh Phái ở nước ngoài rất được ưa chuộng.
Khách mời giữa không gian Phái
Phòng ngủ của gia đình tràn ngập tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái
Hành lang là một dãy dài ảnh kỷ niệm của cố họa sĩ
Một mảng tường tranh Phái
Bài và ảnh: Hải Diệp