Văn hoá

Ngôi sao thời "không chờ đợi"

02/06/2008 00:03 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Chẳng cần đầu tư như NASA du hành cho xa xôi. Người dân quê tôi tìm ngôi sao gần đây thôi. Sao này đang ngồi thì sao kia đòi lên ngôi. Tìm ra con mồi thì truyền thông tha hồ mà ăn hôi…”. Lời rap ngộ nghĩnh trong album đầu tay của Thảo Trang Idol 2007 mới ra mắt tuần trước có một nửa sự thật.
 
Một nửa sự thật kia là: không đầu tư như NASA thì cũng phải đầu tư “tốc độ phi cơ” như Trà My, “tốc độ xe hơi” như Phương Vy, hay ít ra thì “tốc độ cày” cỡ Thảo Trang - 3 tháng chạy sô đủ tiền làm 1 album - may ra mới có cơ hội trong thời buổi “không chờ đợi” của các cuộc tìm kiếm và lăng xê ngôi sao hiện nay.
 
Thảo Trang ở Vietnam Idol

Năm nay Sao Mai - Điểm hẹn (SM-ĐH) và Vietnam Idol (VN Idol), hai cuộc thi tìm kiếm ngôi sao ca nhạc lớn nhất và có hình thức tổ chức (format) gần giống nhau, quyết định bám đuổi, làm thành một cuộc “marathon” thi hát trên khắp cả nước, kéo dài từ tháng 3 (vòng thử giọng của SM-ĐH) đến trung tuần tháng 12 (đêm chung kết cuối cùng của VN Idol). Mối lo lớn nhất đang được nhiều người nói ra là thi càng lắm, cơ hội phát hiện nhân tố mới, tài năng lạ càng ngày càng hiếm, quanh đi quẩn lại toàn thấy lọt sàng xuống nia! Nhưng không nói ra còn mối lo lớn khác, đó là sự gia tăng tốc độ sa thải chính các nhân tố mới mà các cuộc thi này mất bao thời gian, công sức và tiền bạc để tìm kiếm.

Ai cũng rõ SM-ĐH và VN Idol chỉ phát hiện và tạo cơ hội quảng bá tên tuổi, hình ảnh của các ngôi sao mới chứ không phải là nơi đào luyện các tài năng, cho dù họ cũng có các chuyên gia huấn luyện cấp tốc và bản thân các vòng thi cũng chính là các “cua” học khắc nghiệt. Hậu Sao Mai, hậu Idol chính là giai đoạn quan trọng, quyết định con đường đi dài hay ngắn, lên cao hay mất dạng của các “ngôi sao dạng tiềm năng”.

Năm 2004, SM-ĐH đã tung ra một loạt “sao Mai”: Kasim Hoàng Vũ, Tùng Dương, Lưu Hương Giang, Cao Thái Sơn, Phương Anh, Ngọc Khuê, Vi Thảo, Thái Thùy Linh, Ngọc Dung, Mỹ Dung, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Liên Hương. Đây được xem là một lứa “sao Mai” chất lượng dày dặn, cá tính nhất và cũng nhiều kinh nghiệm nhất. Nhưng sau 4 năm hậu Sao Mai, vẫn chưa ai chiếm lĩnh được vị trí thượng phong trên thị trường ca nhạc, kể cả Tùng Dương, người được xem là thành công nhất ở khu vực âm nhạc của mình.
 
Số bị lu mờ thì chiếm tới gần một nửa, trong đó kể cả Cao Thái Sơn vốn được kỳ vọng sẽ là một “Đan Trường mới” ngay từ khi bỏ giữa chừng cuộc thi. Sơn gần như không còn cơ hội làm lại điều này nữa vì chỉ 2 năm sau, lứa Sao Mai 2006 mới hơn đã trở nên “hot” hơn với sự trẻ trung của Hoàng Hải, Hà Anh Tuấn. Sự mãnh liệt của Kasim bị lu mờ so bởi “làn sóng rock” của lứa Anh Khoa, Minh Thư, Mai Trang. Đã có những sự thay thế không cản nổi giữa Sao Mai lứa 2 và Sao Mai lứa 1. Một khi người đi trước không nhanh chóng tạo dựng vị trí và không ngừng leo cao thì chỗ của anh sẽ có người mới thay thế.
 
Ca sĩ Phương Vy

Quy luật ấy giờ trở nên khắc nghiệt hơn khi vòng quay thay thế ngắn hơn, từ 2 năm của SM-ĐH xuống chỉ còn 1 năm với VN Idol. 1 năm với lứa Idol 2007 đã sắp cạn. Những khán giả từng say sưa với họ mỗi tối, sôi nổi nhắn tin và “bình loạn”, bây giờ đang chuẩn bị vào cuộc vui mới, ngả nghiêng với những tên tuổi mới, những gương mặt mới. Dường như thấy trước điều này, lứa Idol 2007 thể hiện khả năng nước rút hơn hẳn hai lứa Sao Mai trước đây. Thảo Trang ra khỏi Idol là cày sô liên tục 3 tháng liền kiếm đủ tiền làm album đầu tay -Lạ, nếu không vì trục trặc phòng thu thì đã ra mắt sớm trước cả Lúc mới yêu của Phương Vy. Và nếu không vì vụ trục trặc virus “động trời” của một studio danh tiếng, thì một loạt album đầu tay của các Idol 2007 khác cũng đã kịp chào hàng trước khi Idol 2008 khởi động. Nhanh, mạnh với tốc độ phi cơ là Trà My. 1 album, 1 live show chính thức tại TP.HCM, 1 tour lưu diễn, và cả 1... live show hình ảnh trên một tạp chí thời trang (hình ảnh Trà My chiếm tới khoảng 80%)- tốc độ mà ngôi sao số 1 làng giải trí hiện nay Hồ Ngọc Hà cũng... chưa đạt được!

Nhưng với những người chân ướt chân ráo vào làng giải trí, lại không có những công ty sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp hậu thuẫn (trừ trường hợp Phương Vy, hợp đồng với Music Faces đã có ngay sau khi chiến thắng ở VN Idol 2007), mà chạy hộc tốc như vậy thì...

Tuy chỉ trụ được trong Top 5 của Idol 2007, Thảo Trang đã để lại ấn tượng mạnh với dân trong nghề về chất giọng và kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện. “Cày bừa” gần “hết hơi” để lấy tiền làm album cho kịp (khiến một số người từng ái mộ Trang phải phàn nàn là cô hát quá tệ ở phòng trà, thậm chí bỏ cả câu hát để... giữ hơi), nhưng Lạ, album đầu tay, như chính cô phát biểu, không phải là thứ âm nhạc cô muốn hát! Cũng đúng thôi, trong một album có phần lộn xộn về ý tưởng và phong cách âm nhạc, người ta chỉ thấy một giọng hát có kỹ thuật, có tiềm năng, nhưng chưa thấy một ca sĩ với đúng nghĩa của nó. Trang thích và đang quen hát nhạc ngoại quốc, album “đích thực” mà cô chuẩn bị làm là album hát tiếng Anh. Đấy là thế mạnh của cô ở các phòng trà, nhưng đó cũng là rào cản ngáng đường nếu Thảo Trang muốn trở thành nhân vật của các sân khấu ca nhạc lớn. Đây cũng chính là “câu chuyện” của Thu Minh mấy năm trước.
 
Kasim Hoàng Vũ

Phương Vy lại là một trường hợp khác. Không chỉ khẳng định chiến thắng xứng đáng tại đêm chung kết Idol năm ngoái, mà còn xác định thêm điều này bằng sự xuất hiện ở một số chương trình lớn sau Idol với các bản ballad và phong cách blues-soul chững chạc. Thế nhưng, như TT&VH Cuối tuần đã từng nhận xét trong Trang Âm nhạc tháng 5 (số 21), việc lựa chọn dòng pop nhẹ nhàng trong album đầu tay Lúc mới yêu làm... nản những người đang chờ đợi ở Phương Vy một giọng hát có “sức nặng” hơn nữa. Có thể nhà sản xuất của cô muốn xây dựng hình ảnh một Phương Vy khác hẳn Hồ Ngọc Hà, người mà Vy vẫn bị đem ra so sánh. Nhưng chỉ có mấy tháng ngắn ngủi để thay đổi hẳn một hình ảnh là chuyện không dễ. Và nếu để “khác” mà Vy phải mất đi thế mạnh không dễ kiếm của mình, điều đó có đáng không?

Đáng tiếc nhất có lẽ là Trà My. Nhà sản xuất của cô không tiếc tiền tỷ cho cuộc lăng xê này. Nhưng vài tháng luyện giọng, trang phục đắt tiền, hình ảnh bắt mắt không thể biến một giọng hát non nớt có thể vội vã thuần thục với dòng nhạc R&B vốn đòi hỏi kỹ thuật và cả độ “trầm dày” của tâm hồn. Và trong live show tiền tỷ, live show đầu tiên của sự nghiệp ca sĩ, Trà My cũng không đủ sức và đủ tự tin để hát “live”.

1 năm để thực hiện 1 album với những ca sĩ ngôi sao, các diva cũng là điều khó, nữa là... Nói cho cùng, bản thân các cuộc thi thố, từ SM-ĐH tới VN Idol, mục đích đầu tiên của nhà đầu tư là tạo ra cuộc chơi cho khán giả, những khách hàng béo bở của các nhãn hàng quảng cáo, chứ không phải là giới nhạc hay ca sĩ. “Không thể chờ đợi”, nghĩa là bằng mọi giá phải lao theo vòng quay của các cuộc thi thố, lăng xê? Hay “có thể chờ đợi” bằng những chăm chút riêng, kỹ lưỡng, để khi xuất hiện có thể thực sự là ấn tượng đáng chờ đợi? Trong cuộc lựa chọn này, ai sẽ chọn “giá” đúng?

P.T.T.T

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm