(TT&VH) - Có mặt tại Nhà văn hóa Lao Động quận Tân Phú, chúng tôi chứng kiến gần 50 chị em công nhân mướt mồ hôi tập luyện những đòn thế tự vệ khi: bị nắm tóc, bị ôm từ phía trước, bị một tên say xỉn sàm sỡ và tấn công, bị tên cướp khống chế bằng dao để cướp tài sản…
Cả sân tập náo nhiệt hẳn lên khi những âm thanh té ngã xuống nền, tiếng hét lớn của các chị khi thi triển những động tác tự vệ để áp đảo tinh thần đối tượng. Đây là lần đầu tiên nữ công được tập luyện những động tác võ thuật tự vệ do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tân Phú, TP.HCM đứng ra tổ chức.
Tự bảo vệ mình
Bà Võ Thị Tuyết Loan, Phó Ban Tuyên giáo LĐLĐ quận cho biết: “Quận Tân Phú tập trung rất đông dân nhập cư và tình hình an ninh trật tự khá phức tạp tại khu vực phường Sơn Kỳ, Tây Thạnh. Nhiều tuyến đường về đêm rất nguy hiểm bởi các hoạt động của đối tượng cướp giật, chấn lột, sàm sỡ phụ nữ nên LĐLĐ đứng ra tổ chức hoạt động này giúp chị em phòng thân”.
Chị Nguyễn Thị Bích Vân, công nhân Cty in Thiên Phúc nói: “Sau khi học những kỹ thuật tự vệ, tôi thấy các chị em phụ nữ “chân yếu, tay mềm” vẫn có thể tự bảo vệ mình được. Ví dụ như khi bị nắm tóc, tôi chỉ cần chụp cánh tay, xoay người là có thể thoát ra được. Chương trình tự vệ này thật cần thiết”.
Nữ công nhân đang học kĩ thuật tự vệ khi bị nắm tóc
Theo chị Vân, do hiện tượng tăng ca khá phổ biến nên nhiều công nhân về nhà rất trễ vào buổi tối, trong khi một số tuyến đường bao quanh KCN Tân Bình tình hình an ninh trật tự rất phức tạp và chính bản thân chị đã từng bị cướp giật dây chuyền, giỏ xách. Chị kể: “Lúc đó tôi sợ lắm, tay chân cứng đơ, miệng “ú ớ” không biết làm sao. Mỗi lần tan ca về nhà là tôi vừa đi đường vừa run”.
Chị Lý Kim Phụng, 36 tuổi, là giáo viên Trường Mầm non Phượng Hồng, phường Phú Trung chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, chị em học khóa học này không chỉ bảo vệ mình trước sự tấn công của các đối tượng bên ngoài xã hội, mà còn bảo vệ mình trước những hành vi bạo lực gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình cũng khá phổ biến, nếu trang bị được cho mình những kĩ năng tự vệ thì mình vừa bảo vệ được mình, vừa bảo vệ được con cái của mình”.
Ông Lê Hoàng Mai, huấn luyện viên chính của lớp học này cho biết: “Theo chương trình, chúng tôi có 2 đợt tập huấn kĩ năng tự vệ, mỗi đợt sẽ diễn ra trong 3 ngày, những đòn thế tự vệ mà chúng tôi huấn luyện cho các chị rất thực tế, dễ học, dễ tiếp thu, dễ ứng dụng nhất. Tổng cộng có đến 100 lao động nữ tham gia và đây là một hoạt động hoàn toàn miễn phí”.
Tập trung vào công nhân KCN
Ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch quận Tân Phú cho biết, ngay từ khi mới ra thông báo, chương trình này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các chị em lao động ở các đơn vị. Tuy nhiên, trong số 100 lao động nữ tham gia tập huấn kĩ năng tự vệ, thì chỉ có 20 lao động nữ đến từ các xí nghiệp, doanh nghiệp tư nhân. Số còn lại là từ các đơn vị cơ quan Nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, đoàn thể... Bà Võ Thị Tuyết Loan nhìn nhận: “mục đích ban đầu của chúng tôi là hướng đến tất cả các đối tượng là CBCNV lao động, tuy nhiên chúng tôi vẫn mong muốn tham gia nhiều nhất là các chị em đang là công nhân tại các xí nghiệp trong và ngoài KCN Tân Bình”.
Theo bà Loan, nhiều công nhân có ý định nhưng không thể tham gia, chủ yếu là do thời gian làm việc của các công nhân không ổn định, thường xuyên phải tăng ca đến 8 – 9 giờ tối. “Thực ra đối tượng công nhân lao động tại KCN mới là đối tượng có nguy cơ xâm hại, bạo hành cao nhất, cho nên sau khi kết thúc chương trình này, chúng tôi sẽ liên hệ Ban Quản lý KCN để đưa chương trình lớp “tự vệ nữ” xuống tận các doanh nghiệp có sử dụng lao động nữ. Chúng tôi sẽ chọn các doanh nghiệp đang sử dụng đến 3 - 4 ngàn lao động nữ để tổ chức huấn huyện tự vệ” - bà Loan nói.
Ngoài ra, chương trình tự vệ nữ còn hướng đến những phụ nữ là lao động nhập cư đang sinh sống tại các khu nhà trọ bao quanh quận Tân Phú, bà Loan cho biết thêm: “Đây cũng là đối tượng mà chúng tôi cũng mong muốn trang bị cho họ những kĩ năng tự vệ thiết yếu trước hành vi bạo hành”.
Anh Đức