(TT&VH) - Ngày 9/11 trao đổi với TT&VH, bác sĩ Trần Tuyết Lan, Trưởng khoa Phụ sản 2 (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, sau một ngày tìm được, hiện sức khỏe của cháu Phạm Xuân Trường và sản phụ Trần Thị Thơm đã tốt hơn rất nhiều. Ngày 9/11, bệnh viện đã tổ chức xuất viện cho cháu bé đặc biệt này. Gia đình chị Thơm cũng đồng thời xin rút đơn đề nghị khởi tố ê kíp trực của BV phụ sản.
>> Toàn bộ diễn biến vụ bắt cóc tại BV Phụ sản Trung ương
Thủ phạm Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra
Đối với thủ phạm Nguyễn Thị Lệ, khai nhận ban đầu của Lệ tại cơ quan điều tra cho hay, lý do Lệ bắt cóc cháu bé để giả con mình là vì “nếu không sinh được con sẽ khó ăn nói với gia đình nhà chồng”. Lệ thường lang thang ở Khoa Phụ sản 2, một lần gặp chị Thơm bế cháu trai kháu khỉnh nên dừng lại hỏi thăm và nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé. Bắt cóc cháu Trường xong, sau 3 ngày ở nhà mẹ đẻ, Lệ đưa con của chị Thơm về nhà chồng ở Đông Anh. Ngỡ là con cháu của mình, gia đình chồng chăm sóc đứa trẻ và cô ta chu đáo mà không chút hoài nghi.
Chồng Lệ là anh Nguyễn Văn Tường, làm thợ mộc, có một đời vợ song đã ly hôn, còn Lệ làm nghề nghiệp tự do, thỉnh thoảng bán hàng thuê. Trước đây, Lệ từng đăng ký kết hôn với người đàn ông khác và cũng đã có con riêng 5 tuổi, cháu bé này hiện sống cùng ông bà ngoại. Lệ dù là vợ anh Tường song chưa được chính thức cưới hỏi, chỉ về sống với nhau theo kiểu “rổ rá cạp lại”.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và sẽ khởi tố bị can khi đã đủ cơ sở.
Tử Yến