(TT&VH Online) – Khách sạn Metropole Hà Nội vừa phát hiện hầm trú ẩn rộng 40 mét vuông nằm sâu 3m từ thời chiến tranh. Hiện nay, khách sạn đang tiếp tục tìm hiểu thêm những chi tiết về căn hầm này.
Ông Kai Speth, Tổng Giám đốc của khách sạn cho biết: "Chúng tôi dự định sẽ biến căn hầm bí ẩn này thành một bảo tàng hoặc một phòng tranh… để những người quan tâm hay khách lưu trú hiểu hơn về một dân tộc Việt Nam anh hùng và những gì người dân Việt Nam đã làm trong thời kháng chiến".
Sau đây là chùm ảnh về quá trình khám phá căn hầm bí ẩn này.
Đội thi công khoan bê tông, mở đường vào hầm
Căn hầm mở ra đầy nước, khách sạn phải bơm một tuần mới cạn
Nhìn vào căn hầm tối om
Mặc dù đã bơm cả tuần, nhưng căn hầm vẫn còn nhiều nước
Cánh cửa vào hầm trước kia bị đóng chặt

Một khe cửa trong căn hầm bí ẩn
Một góc hầm bị bịt bởi gạch vỡ và bê tông
Một bóng điện gắn trên trần hầm
H.Thương