Thế giới

Chôn cột bê tông giữa sân chơi

01/06/2011 11:02 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Có một sân chơi trong ngày Hè là nhu cầu bức thiết của thanh thiếu niên hiện nay và khi không có “sân chơi chuyên nghiệp” thì các em thường tận dụng những khoảng không gian công cộng để làm sân chơi và những rắc rối cũng xảy ra từ đó.

Đây là 2 cái sân chơi công cộng ngay sau nhà hội họp số 1 (Khu A) của UBND phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, HN). Hai sân chơi này khá rộng, cây cối tỏa bóng mát mẻ, lại nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Tuy nhiên, khi trẻ con vui chơi ở đây rất nguy hiểm, vì ngay giữa sân, cứ cách vài mét lại có một chiếc cột bê tông. Nhiều chiếc đã bị bong tróc, trơ ra những móc sắt sắc nhọn.


Sân chơi lổn nhổn những cột bê tông

Theo một số người dân, trước đây 2 cái sân này thường là nơi tụ tập vui chơi của các em. Nhưng cách đây khoảng 2 năm, bất kể lúc nào, ngay cả giữa trưa nhiều thanh niên ở khắp nơi tụ tập về đây đá bóng. Các cú đá rất mạnh, bóng va đập cả vào cửa nhà của dân xung quanh. Nhiều thanh niên vừa đá bóng, vừa hò hét, làm mất giấc ngủ của người dân, khiến sân chơi lúc nào cũng ồn ào. Cho nên các cụ già ở đây đã nảy ra “sáng kiến”, chôn các cột bê tông dày đặc ở giữa sân, để cấm “trẻ lớn’’ đá bóng.

Cũng theo người dân này, đã có đợt, những cọc bê tông này được dỡ bỏ, nhưng rồi đâu lại vào đó vì người dân sống quanh đây không thể chịu được những tiếng động chói tai, những trận cãi vã ồn ào. Vì thế, những cọc bê tông lại được chôn lại.

Tuy vậy, chiều chiều, nhiều trẻ con quanh khu vực này vẫn ra sân đó chạy nhảy, đá bóng vòng qua các cột bê tông bất chấp hiểm nguy rình rập. Vì các em cũng không có sân chơi nào khác.

Người lớn và các em đều có lý của mình. Song nhìn cái sân chơi lổn nhổn cọc bê tông, tôi không khỏi xót xa.

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm