Tất cả đều thở phào: “Về được là tốt rồi”, điều đó cho thấy những nỗi cơ cực và sợ hãi mà những người lao động Việt Nam phải gánh chịu nơi xứ người lớn như thế nào!
Đợi kì được...
Do thông tin về tình hình người lao động từ Libya được báo đài đăng tải nhiều hơn, nên lần đón tiếp này ngoài đại diện các cơ quan chức năng, công ty xuất khẩu lao động và phóng viên báo chí, thân nhân của nhưng người lao động cũng đã đông hơn.
Chị Đỗ Thị Tần, quê ở Tiên Lữ, Hưng Yên cho biết, chồng chị đi làm “thợ xây” theo công ty xuất khẩu lao động SONA. Dù mấy ngày nay mất liên lạc với chồng nhưng nghe tin qua đài báo, thấy xót ruột nên chị ra Hà Nội từ hai ngày nay. Chị Tần và con gái thuê nhà trọ bình dân ở xã Phú Minh, Sóc Sơn, gần sân bay để đợi chồng. Chị Tần lo lắng: “Chưa biết khi nào anh ấy về, nhưng mẹ con em quyết tâm đợi anh ấy kì được mới thôi”.
Đại diện Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi nói chuyện với người lao động khi vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài 
Đúng 14h ngày 27/2, chuyến bay đưa 540 lao động Việt Nam từ sân bay Malta về đến sân bay Nội Bài trên chuyến bay của hãng hàng không Hy Lạp. Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi đã có mặt tại sân bay để trực tiếp đón các lao động trở về.
Cũng như chuyến trở về của các lao động ngày 26/2, hầu hết các lao động rời sảnh làm thủ tục với hành lý rất gọn nhẹ, chỉ vài bộ quần áo.
Nguyễn Văn Trịnh, quê Thanh Xá, Thanh Ba, Phú Thọ kể: Từ cách đây 9 ngày, khi tình hình căng thẳng, quản đốc đã ra lệnh cho tất cả công nhân Việt Nam chỉ ở trong khu lưu trú của công ty. Vào buổi tối và ban đêm tuyệt đối không ra khỏi nhà đề phòng cướp bóc hoặc đạn lạc. Trịnh kể: “Sáng sớm ngày 20/2, chúng em nhận được thông báo của quản đốc là có thể mua vé ở sân bay Tripoli, tất cả mừng “như bắt được vàng” gói ghém đồ đạc để hồi hương. Nhưng sân bay quá tải, công nhân phải chen chúc xếp hàng từ ngoài đường lớn trước sân bay mất hơn 1 ngày đêm mới lọt được qua cửa. Lúc chờ đợi vừa đói vừa rét, anh em phải chia sẻ thức ăn cho nhau, đợi đến lúc làm thủ tục. Khi vào sân bay, cảnh sát yêu cầu vứt bỏ hết hành lý ngoài sảnh, chỉ được mang túi xách quần áo lên máy bay. Đấy là mệnh lệnh, ai cũng sợ và muốn mau chóng về nhà, nên dù tiếc cũng phải vứt hết thôi”.
Chế độ cho người lao động sẽ giải quyết sau
Được biết 540 lao động về đợt này đều là những lao động do Công ty SONA đưa sang làm việc tại công trường xây dựng sân bay quốc tế Tripoli. Đây là chuyến bay thứ hai trong ngày đưa lao động của SONA về nước.
Ông Đoàn Đại Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SONA cho biết, trong tổng số 2.200 lao động do công ty đưa sang Libya làm việc, đến thời điểm này đã có 544 lao động được đưa về nước an toàn. Còn khoảng hơn 500 lao động đã được di chuyển đến các nước lân cận để chờ chuyến bay đưa về nước. Với khoảng hơn 800 lao động vẫn đang mắc kẹt tại Libya, ông Thành khẳng định công ty đang tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động để sơ tán lao động bằng đường hàng không, đường biển ra khỏi Libya.
Còn đối với 544 lao động đã về nước, công ty SONA thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ, hỗ trợ ngay mỗi lao động 1 triệu đồng và thêm 300.000 đồng/người để lo tiền tàu xe về quê. Trước mắt thì việc đưa lao động về nước là nhiệm vụ hàng đầu nên việc giải quyết chế độ, thanh lý hợp đồng đối với lao động sẽ được các công ty xuất khẩu lao động thực hiện sau, theo đúng quy định của pháp luật.
907 lao động từ Lybia đã về nước an toàn Ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó phòng Quản lý Lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tính đến 19 giờ 20 ngày 27/2, đã có 907 lao động Việt Nam từ Lybia về nước an toàn. Dự kiến, trong chuyến bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào 23 giờ ngày 27/2 sẽ có thêm 50 lao động nữa về nước. Hôm nay, 28/2 sẽ có thêm một chuyến bay từ Bangkok đưa 40 lao động Việt Nam về nước, hạ cánh vào lúc 17 giờ 20. Ông Tạo cho biết thêm: Tính đến thời điểm ngày 27/2, 7.400 lao động Việt Nam đã có kế hoạch di dời, trong đó có 3.400 người đã di dời ra khỏi Lybia đến các nước lân cận để chuẩn bị về nước. Các bộ ngành, cơ quan, đơn vị hữu quan đang tìm giải pháp để đưa hơn 3.000 lao động Việt Nam còn lại, chủ yếu đang ở Tripoli và bến cảng Benghazi, di chuyển ra khỏi Libya. Phúc Hằng
Tử Yến