Thế giới

Hóc xương cá

24/02/2011 13:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nửa tháng nay, cá bè trên sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai đoạn chảy qua TP Biên Hòa, Đồng Nai) liên tục chết, người nuôi ngày nào cũng vớt cá đem chôn, trong khi tiền lãi ngân hàng cứ đẻ từng ngày. Cám cảnh cho những người nuôi cá nơi đây, còn thủ phạm gây ra tai họa này vẫn nhởn nhơ tự tác. Vì sao nên nỗi?

Cá bè chết nổi lên mặt nước.
(Nguồn: Internet)

Khoảng 10 năm nay, hầu như năm nào người nuôi cá bè trên sông Cái cũng phải gánh chịu thiệt hại vì cá bị trúng độc mà chết. Chưa có hộ nuôi cá nào làm giàu được nhờ cái nghề này, nhưng vẫn phải nuôi, bởi ngoài nuôi cá họ cũng chẳng biết làm cái gì để kiếm kế sinh nhai.

Đa số người dân sống ở các phường Thống Nhất, Tân Mai, xã Hiệp Hòa đều có truyền thống nuôi cá bè từ rất lâu, thậm chí nhiều người từ nơi khác cũng về khúc sông này làm lồng bè nuôi cá. Vì thế dân gian gọi là làng cá bè Tân Mai, nơi đây còn có món gỏi cá nổi tiếng gọi là gỏi cá Tân Mai. Hơn chục năm trước, nguồn nước chưa bị ô nhiễm thì cuộc sống của họ còn đỡ vất vả, mấy năm trở lại đây họ khốn đốn với nghề. Nhiều người cũng đã tính chuyện bỏ nghề, song dính nợ nần sau những đợt cá chết lại không biết làm sao trả nợ nên đành tiếp tục “theo lao”.

Nhiều hộ nuôi cá bè méo mặt và đều cho rằng do cái cống nước ô nhiễm của một nhà máy lớn gần đó thải ra. Sở Tài nguyên - Môi trường, cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường, mặc dù họ cũng thành lập đoàn thanh tra này nọ, nhưng rút cuộc rồi sự việc đâu lại đóng đấy.

Ông Trần Văn Sữa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thống Nhất là người có nhiều tâm huyết với dân làng bè, nhưng vì “lực cùng sức kiệt” cũng chẳng làm được gì để thay đổi tình hình. Cá vẫn chết, người nuôi cá trào lệ như hóc xương cá?

Đã bao năm qua, làng cá bè Tân Mai khung cảnh vẫn thế, rất ít thay đổi. Vẫn san sát lồng bè trên sông, nhưng dường như người dân nơi đây càng khổ cực hơn, những đứa trẻ mặt lem luốc vật lộn nhau trên bè cá. Tại sao một làng cá bè nổi tiếng mỗi năm cung cấp cho thị trường trong tỉnh và TP.HCM hàng nghìn tấn cá thịt, cá cảnh mà lại gặp “thảm cảnh” đến vậy? Tại sao chính quyền chỉ tính chuyện thu hút vốn đầu tư nước ngoài hàng tỷ USD nào đó, mà lại thiếu quan tâm đến khuyến khích phát triển sản xuất trong nước để đảm bảo phát triển kinh tế bền vững và xóa đói giảm nghèo. Xin đừng để người dân làng bè Tân Mai mãi bị hóc xương cá!

Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm