Thế giới

Ngày trước đâu có thế!

22/02/2011 14:22 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Mấy năm gần đây, việc nhiều toán nữ sinh đánh nhau thỉnh thoảng vẫn cộm lên ghê quá. Học trò con gái bây giờ nhiều người quá hung dữ. Do gia đình chăng? Do trường học chăng? Do môi trường xã hội chăng? Thiết nghĩ chẳng có gia đình nào, trường học nào, xã hội nào lại lại dạy bảo, khuyến khích việc đánh nhau dữ dội như thế. Đổ thừa như thế không được. Thôi thì cứ cho là do bản tính hung bạo cá biệt của chúng. Thôi thì cứ cho là lớp trẻ bây giờ đa số không thể chịu “nhịn” được, không thể chịu “nhẫn” được, nên rơi vào bạo lực.

Nhưng tôi tự nghĩ, giải thích như thế cũng không ổn. Nữ sinh ngày trước đâu có ẩu đả đánh nhau kinh hoàng như thế. Xem những video hay những bài báo đưa tin về các nữ sinh đánh nhau thật hãi hùng quá chừng. Nào “nữ sinh đánh nhau xé hết quần áo - lộ hàng”. Nào “nữ sinh đánh nhau còn hơn giang hồ thảo khấu”. Nào “nữ sinh không còn tình người - đánh bạn bằng giày cao gót... Quả thật, số nữ sinh tham gia đánh nhau này, đã thật sự từ chối tấm áo nữ sinh trong trắng, đã giũ bỏ thùy mị, đã quăng ném những dịu hiền vốn là hình ảnh đẹp truyền thống của một nữ sinh thanh lịch!

Cảnh nữ sinh đánh nhau được đưa lên blog cá nhân.(Nguồn: CAND)

Nhớ lại thế hệ của tôi ngày trước lúc còn học sinh trung học. Nữ sinh cưỡi xe đạp hoặc đi bộ, chị nào cũng nón lá, cũng áo dài trắng, đi đứng yểu điệu thướt tha. Giờ tan trường họ túa ra như đàn bướm lượn, trông đẹp như tranh vẽ. Lại gần họ, lúc nào cũng gặp “nét cười trắng lóa sau vành nón” làm dịu cả nắng trưa đổ lửa.

Đúng là tôi già rồi, nhưng đâu phải già là nói sai, có thể tôi nói chưa đúng thôi. Thời vàng son mỹ miều của tuổi nữ sinh theo quan niệm truyền thống đã dần đi vào hoàng hôn, để nhường chỗ cho thời đanh đá của sắt thép và bạo lực. Một bầy nữ sinh hùa nhau đánh một nữ sinh cô độc ngay giữa đường là cái thể thống gì cơ chứ. Trong lúc đó, lại có một nữ sinh khác giơ điện thoại di động quay phim, ghi lại quang cảnh dã man ấy để làm kỷ niệm nữa cơ chứ! Thế là thế nào? Đạo đức bị đóng băng trầm trọng rồi!

Văn hào G.Duhamel đã nói: “Nếu văn minh không ở trong lòng người, thì ôi thôi, nó không ở được đâu cả”.

(*) Chuyên mục do “lão nông” - nhà văn Ngô Phan Lưu thực hiện, xuất hiện vào thứ Ba hằng tuần, từ 15/2/2011.

Nhà văn Ngô Phan Lưu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm