Thế giới

Xây cuộc sống mới

13/12/2010 11:11 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ở Sìn Hồ và Mường Tè (Lai Châu), hầu như mỗi công trình hạ tầng đều mang bóng hình và tình cảm của đồng bào, cơ quan, tổ chức nào đó. Chung tay xây cuộc sống mới ở huyện nghèo biên giới không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nghĩa tình - cán bộ nhân viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng nghĩ vậy…

Lát một bậc thang…

Thật khó tin khi nói người đàn ông vững chãi ngồi kể chuyện hóm hỉnh trước mặt chúng tôi kia lại từng là một cái xác “bảy phần ma ba phần người” nặng chừng 40kg cách đây mấy tháng. Ấy là khi Vũ Văn Hòa mới vào Trung tâm Chữa bệnh, Lao động và Giáo dục xã hội Mường Tè. Làm nghề lái xe, năm nay 50 tuổi, ông Hòa đã có “thâm niên” 26 năm làm đệ tử “nàng tiên nâu”. Ba lần vật vã cai nghiện tại nhà, cả ba lần ông không thành công. Cai nghiện tại nhà cần quyết tâm lớn lắm, nhưng môi trường xung quanh nhiều cám dỗ, lại cũng dễ liều tặc lưỡi cho xong...


Ông Hòa đang chăm sóc vườn cải “tự cấp tự túc” của Trung tâm GD - LĐ XH Mường Tè

Có điểm cai nghiện tập trung, được cách ly khỏi môi trường cám dỗ, được quan tâm chăm sóc của các nhân viên y tế và nhân viên xã hội, việc cai nghiện cũng hiệu quả hơn nhiều. Được lát một bậc thang để bước đi vững hơn, ông Hòa tâm sự: “Sau 3 tháng, giờ tôi đã tăng đến 55kg, có sức sống rồi. Khỏe mạnh hơn, hằng ngày cùng anh em chăm chỉ làm việc, tôi biết rằng nỗ lực của tôi không chỉ đem lại lợi ích cho bản thân và gia đình, mà còn là tấm gương cho những thanh niên đang cố gắng vượt khỏi cám dỗ của ma túy”.

Xây cuộc sống mới

Là một tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là các tộc người Thái, H’ Mông, Dao, Hà Nhì, Mảng, La Hủ..., nhận thức của bà con còn hạn chế, nên tình trạng nghiện, hút thuốc phiện hoặc ma túy vẫn còn phổ biến. Vậy nên những công trình Trung tâm lao động và giáo dục xã hội được xây dựng đã mang đến niềm hy vọng cho những người mắc nghiện như ông Hòa - chiếm không ít nam giới ở Sìn Hồ, Mường Tè. Trước đây, khi chưa có các điểm cai nghiện tập trung, người mắc nghiện phải cai nghiện tại cộng đồng với sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên khoa hoặc Bộ đội Biên phòng. Thậm chí, có người cũng chỉ tự cai bằng kinh nghiệm cha ông. Thế nhưng, tỉ lệ thành công thấp và hầu như việc cai nghiện như “đá ném ao bèo”.


Một góc Trung tâm GD - LĐ XH huyện Sìn Hồ đang được xây dựng

Hai công trường Trung tâm Chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội tập trung tại xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ và thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè được VNPT hỗ trợ gần 3 tỉ đồng để xây dựng chính là thực thể hiện hữu trong nỗ lực xóa đi bóng ma tệ nạn xã hội trong dân, giúp đỡ những người lầm lỡ cai nghiện và tái hòa nhập với cộng đồng. Trong đó, công trường tại Sìn Hồ đang trong quá trình xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Khi hoàn thành, trung tâm sẽ có thể điều trị cai nghiện cho 50 người một đợt, sẽ là một công trình được gia đình gần 500 đối tượng nghiện trên địa bàn, chủ yếu là người H’Mông, Dao trông đợi. Còn các hạng mục công trình VNPT hỗ trợ tại Mường Tè đã đưa vào sử dụng đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần điều trị cho trên 200 lượt người.

Đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình dân sinh thiết thực tác động trước tiên tới con người là một hướng đầu tư cho tương lai, góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững. Cán bộ nhân viên VNPT biết rằng, bằng đóng góp của mình, họ đang cùng người dân 2 huyện Sìn Hồ, Mường Tè bước những bước chắc chắn trên con đường phát triển, dù rằng phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách.

Bách Nguyễn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm