Thế giới

Của đau con xót

10/11/2010 10:46 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vua Solomon, một trong những vị vua được ca ngợi “vĩ đại nhất Israel”, nổi tiếng là người hiểu biết con người và có trí thông minh mẫn tiệp. Ông biết dùng người và đọc ra bản chất con người.

Có một ngày kia, cận thần đưa đến trước mặt ông hai người phụ nữ và một đứa trẻ sơ sinh. Hai người phụ nữ đều là vợ của một nhà buôn giàu có, họ cần phải có con trai, như một thứ tài sản quý giá, là “bùa hộ mệnh” để họ được chồng sủng ái. Hai người cùng sinh sống trong một mái nhà và họ cùng sinh con trai chỉ cách nhau một ngày.

Một đêm kia, điềm gở xảy ra, một trong hai đứa bé kia bị chết. Người mẹ của đứa trẻ xấu số, thay vì thương tiếc con lại nghĩ ra một mưu mô xảo quyệt để yên thân. Cô ta mang đứa trẻ đặt cạnh người phụ nữ kia và đánh tráo đứa trẻ còn sống giành lấy cho mình. Đến khi người mẹ khốn khổ chợt tỉnh, lay động con thì thấy “con trai” mình đã chết. Bằng tình máu mủ, cô phát hiện ra đứa trẻ bất hạnh kia không phải con mình, mà đã bị đánh tráo bởi người vợ khác của chồng. Ngặt một nỗi, hai đứa trẻ đều mới sinh ra và lại cùng giống cha nên không ai tin con cô đã bị đánh tráo. Cô nhờ cậy đến vị vua anh minh.


Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu ra 3 bài học mà
Chính phủ rút ra sau vụ Vinashin. (Ảnh: báo VnExpress)


Vua Solomon suy ngẫm, ông hạ lệnh: “Lấy gươm chặt đứa bé ra làm đôi và đưa cho mỗi người phụ nữ một nửa”. Một người phụ nữ vẫn điềm tĩnh, cảm tạ nhà vua về quyết định của người. Người phụ nữ thứ hai hốt hoảng quỳ mọp xuống, thảng thốt: “Không được làm thế. Hãy đưa đứa bé cho người đàn bà kia. Tôi thà mất tất cả để cho nó được sống”. Sau khi nghe họ nói, vua Solomon ra lệnh: “Hãy đưa đứa bé cho người phụ nữ khốn khổ đang hốt hoảng kia. Cô ta mới đích thực là mẹ của đứa trẻ. Nhà vua ra lệnh giam người đàn bà dối trá còn lại vào ngục thất trị tội.

Đúng là nếu không phải máu mủ ruột già, người ta không xót xa. Chỉ người thực sự mang nặng đẻ đau mới chấp nhận hi sinh hạnh phúc riêng để cho bảo toàn trách nhiệm người mẹ. Những kẻ tham lam ích kỉ, chỉ lo hạnh phúc riêng mình, có thể quên cả những mất mát hiển hiện để lo bản thân cốt sao “vinh thân, phì gia”.

Chuyện xưa ngẫm lại nhiều điều.

Từ “nỗi đau” Vinashin, tại diễn đàn nghị sự Quốc hội, đại biểu Nguyễn Đăng Trừng (TP.HCM) thẳng thắn nhìn nhận, một trong những nguyên nhân dẫn tới vụ việc Vinashin chính là “tình trạng một số tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước coi tài sản Nhà nước là của trời cho, chi tiêu sử dụng thoải mái mà không cần tính toán hiệu quả”.

Lúc này là thời điểm quan trọng, Chính phủ đang hoàn thiện các biện pháp tăng cường giám quản hoạt động các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu để xác lập lại vai trò của chủ sở hữu, cơ quan quản lý đại diện chủ sở hữu trong doanh nghiệp Nhà nước. Hơn thế nữa, chúng ta đang đứng trước thời điểm trọng đại để lựa chọn nhân sự trong thời gian tới. Hy vọng những người được bầu sẽ là những người đủ tài và tâm, biết xót xa, biết hy sinh chứ đừng bàng quan với từng đồng tiền thuế thấm đẫm mồ hôi của nhân dân.

Nguyễn Gia

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm