(TT&VH) - 1. Chiều 2/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm gia đình GS Ngô Bảo Châu trong căn nhà mới mà Chính phủ vừa mua và giao cho GS Châu sử dụng lâu dài.
Căn hộ đầy đủ tiện nghi nằm ở khu phố trung tâm Thủ đô rộng 160 m2 với giá 12 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Chính phủ quyết định sử dụng ngân sách Nhà nước để mua nhà và giao cho một nhà khoa học. Lần đầu tiên, nhưng người dân đều mong đợi đây không phải là lần duy nhất, bởi đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho một “nhân tài đất Việt” về sự đóng góp của ông, không chỉ với đất nước mà vượt ra phạm vi thế giới.
Nước ta còn nghèo, nhưng dân ta không tiếc sự tưởng thưởng với những người xứng đáng.

2. Trước đó, ngày 23/9, Thành phố Đà Nẵng đã quyết định tặng một căn hộ chung cư cho em Hồ Thị Hiếu Hiền, cô học trò nghèo của trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, người đưa Việt Nam trở thành chủ nhân giải vàng UPU Quốc tế lần thứ 39. Đáp lại sự kỳ vọng, một thời gian ngắn sau, Hiếu Hiền cùng các bạn đồng môn giành giải Nhất cuộc thi “Làm phim toàn quốc dành cho học sinh Việt Nam - Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Những người tài năng thực sự, dám chắc khi làm việc họ không hề nghĩ đến phần thưởng và sự vinh danh của xã hội. Nhưng rõ ràng, những thông tin kia gieo vào lòng người những niềm hân hoan, phấn chấn, một niềm tin về sự liên tài của Nhà nước.
Và cũng một lần để nhắc rằng, những cống hiến thực tài và thực tâm sẽ được ghi nhận xứng tầm.
3. Sự liên tài cầu hiền của Nhà nước vốn đã phổ quát lâu dài và tấm lòng cầu hiền ấy, chúng ta lúc này đều cảm nhận rõ.
Năm 1946, khi vận nước “nghìn cân treo sợi tóc”, Quốc hội vừa thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Tìm người tài đức trên báo Cứu quốc.
Người viết: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức.
E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận.
Nay muốn sửa đổi điều đó và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết.
Báo cáo phải nói rõ: Tên tuổi, nghề nghiệp, tài năng, nguyện vọng và chỗ ở của người đó. Hạn trong một tháng, các cơ quan địa phương phải báo cáo cho đủ”.
Với “chiếu cầu hiền” ấy của Người, nhiều hiền tài đã lộ diện, giúp nước qua vận gian nan.
4. Cùng với việc trọng đãi người tài, sự “liên tài” còn thể hiện ở sự lắng nghe ý kiến của những người hiền tài, những nhà chuyên môn. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách là suy tư thường trực của những bậc trí thức nước ta. Rất nhiều tâm huyết của những người đủ tài, tâm và tầm về việc trọng quốc gia, bởi họ luôn biết Nhà nước ta luôn cầu hiền và lắng nghe họ. Xin một ví dụ thôi, nhà toán học nổi tiếng Phan Đình Diệu, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực quốc gia về CNTT đã gửi thư cảnh báo về “cái chết” của Đề án 112 khi nó chưa được triển khai. Sự thật đã chứng minh ông đúng. Và thực tế, còn nhiều lá thứ tâm huyết khác nữa...
Lúc này, nước ta đang đứng trước nhiều vấn đề trọng đại, và Chính phủ cũng đang lắng nghe những lời tâm huyết ấy.
Căn hộ đầy đủ tiện nghi nằm ở khu phố trung tâm Thủ đô rộng 160 m2 với giá 12 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Chính phủ quyết định sử dụng ngân sách Nhà nước để mua nhà và giao cho một nhà khoa học. Lần đầu tiên, nhưng người dân đều mong đợi đây không phải là lần duy nhất, bởi đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho một “nhân tài đất Việt” về sự đóng góp của ông, không chỉ với đất nước mà vượt ra phạm vi thế giới.
Nước ta còn nghèo, nhưng dân ta không tiếc sự tưởng thưởng với những người xứng đáng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm nhà GS. Ngô Bảo Châu. Ảnh: Chinhphu.vn
2. Trước đó, ngày 23/9, Thành phố Đà Nẵng đã quyết định tặng một căn hộ chung cư cho em Hồ Thị Hiếu Hiền, cô học trò nghèo của trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, người đưa Việt Nam trở thành chủ nhân giải vàng UPU Quốc tế lần thứ 39. Đáp lại sự kỳ vọng, một thời gian ngắn sau, Hiếu Hiền cùng các bạn đồng môn giành giải Nhất cuộc thi “Làm phim toàn quốc dành cho học sinh Việt Nam - Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Những người tài năng thực sự, dám chắc khi làm việc họ không hề nghĩ đến phần thưởng và sự vinh danh của xã hội. Nhưng rõ ràng, những thông tin kia gieo vào lòng người những niềm hân hoan, phấn chấn, một niềm tin về sự liên tài của Nhà nước.
Và cũng một lần để nhắc rằng, những cống hiến thực tài và thực tâm sẽ được ghi nhận xứng tầm.
3. Sự liên tài cầu hiền của Nhà nước vốn đã phổ quát lâu dài và tấm lòng cầu hiền ấy, chúng ta lúc này đều cảm nhận rõ.
Năm 1946, khi vận nước “nghìn cân treo sợi tóc”, Quốc hội vừa thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Tìm người tài đức trên báo Cứu quốc.
Người viết: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức.
E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận.
Nay muốn sửa đổi điều đó và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết.
Báo cáo phải nói rõ: Tên tuổi, nghề nghiệp, tài năng, nguyện vọng và chỗ ở của người đó. Hạn trong một tháng, các cơ quan địa phương phải báo cáo cho đủ”.
Với “chiếu cầu hiền” ấy của Người, nhiều hiền tài đã lộ diện, giúp nước qua vận gian nan.
4. Cùng với việc trọng đãi người tài, sự “liên tài” còn thể hiện ở sự lắng nghe ý kiến của những người hiền tài, những nhà chuyên môn. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách là suy tư thường trực của những bậc trí thức nước ta. Rất nhiều tâm huyết của những người đủ tài, tâm và tầm về việc trọng quốc gia, bởi họ luôn biết Nhà nước ta luôn cầu hiền và lắng nghe họ. Xin một ví dụ thôi, nhà toán học nổi tiếng Phan Đình Diệu, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực quốc gia về CNTT đã gửi thư cảnh báo về “cái chết” của Đề án 112 khi nó chưa được triển khai. Sự thật đã chứng minh ông đúng. Và thực tế, còn nhiều lá thứ tâm huyết khác nữa...
Lúc này, nước ta đang đứng trước nhiều vấn đề trọng đại, và Chính phủ cũng đang lắng nghe những lời tâm huyết ấy.
Nguyễn Gia