(TT&VH Online) - Đại Lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú. Bên cạnh việc trang hoàng lộng lẫy cho Thủ đô, không thể không nhắc đến những người công nhân không kể ngày đêm góp phần làm sạch mọi tuyến đường Thủ đô.
Hòa cùng dòng người tham gia các hoạt động mừng Đại Lễ những ngày này, không khó để nhận ra có những con người thầm lặng giữ gìn vệ sinh cho các tuyến phố thêm phần sạch đẹp. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến những người công nhân cây xanh luôn túc trực thường xuyên để chăm sóc các khóm hoa, các chậu cảnh trưng bày tại Hồ Gươm, trên các tuyến đường trung tâm sẽ diễn ra Lễ diễu binh hoàng tráng nhất trong lịch sử vào sáng 10/10.
Có thể nói chưa bao giờ, Hà Nội lại đẹp đến thế. Vào buổi tối, trên những tuyến phố Thủ đô đều sáng rực ánh đèn, lung linh ánh sáng. Và đẹp nhất những ngày này chắc chắn là Hồ Gươm, điểm đến của rất nhiều người.
Với những chiếc đèn màu được lắp đặt ở khắp nơi, những dải ánh sáng xanh đỏ xung quanh Hồ Gươm thu hút được rất nhiều người dân đến dạo chơi, chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nghìn năm có một.
Tuy nhiên, chính vì sự có mặt của rất đông người cùng một lúc tại Hồ Gươm cũng gây ra không ít vấn đề. Hàng trăm nghìn người đổ về Thủ đô trong những ngày Đại lễ khiến cho lượng rác thải tăng đột biến.

Bên cạnh những người có ý thức đi chơi quanh Hồ Gươm thì cũng có không ít người dân kém ý thức sẵn sàng dẫm đạp lên các cây hoa cảnh trưng bày, thậm chí xả rác bừa bãi xuống đường khiến những nhân viên của Công ty Vệ sinh Môi trường đô thị phải làm việc cật lực cả ngày và đêm với khối lượng công việc gấp nhiều lần ngày thường.
“Có rất nhiều bạn trẻ sẵn sàng đạp lên các chậu cây cảnh để tìm được một góc nhìn đẹp cho bức ảnh, hoặc xả rác bừa bãi làm chúng tôi dù rất cố gắng, nhưng do lực lượng mỏng và số lượng người cùng đồ về Hồ Gươm những ngày này liên tục, làm anh chị em trong đội dọn không xuể”, chị Hồ Thị Kim Thu, thuộc Xí nghiệp môi trường đô thị số 2 chia sẻ.
Tuy nhiên, nói như vậy cũng không phải tất cả người dân ai cũng vậy. Hầu hết người dân tham gia vui chơi ngày Đại lễ đều cảm nhận rằng, vệ sinh môi trường trong những ngày này luôn được đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng và để có được điều đó những người công nhân phải làm việc hết mình cả ngày lẫn đêm nên những người có ý thức đều tìm đến các thùng rác để vứt rác chứ không xả ra đường đi.
“Sát những Đại lễ diễn ra và trước ngày 10/10 các anhh chị em trong đội chủ yếu làm đêm hoặc sáng sớm vì buổi tối người dân đi chơi nhiều và muộn hơn. Chúng tôi luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất để sáng hôm sau đường phố sẽ được sạch sẽ phong quang”, chị Phạm Thị Hoài, nhân viên Công ty Vệ sinh Môi trường đô thị phụ trách khu vực Hồ Gươm bày tỏ.

Ảnh : An ninh thủ đô
Bên cạnh các công nhân môi trường đô thị làm sạch đường phố cũng không thể không nhắc đến những công nhân chuyên giữ gìn, chăm sóc các lẵng hoa cảnh, cắm hoa trên các tuyến phố mừng Đại Lễ. So với những công nhân môi trường đô thị, công việc của những người chăm sóc hoa có vẻ nhàn hơn, nhưng trên thực tế không đơn giản như mọi người nghĩ. Phải giữ cho hoa tươi, đẹp không được héo úa những ngày này và thường xuyên phải thay, cắm những lẵng hoa có dấu hiệu bị héo, công việc tưởng chừng đơn giản nhưng không hề dễ dàng.
“Số lượng đường phố được trang hoàng đèn và hoa trong 10 ngày mừng Đại Lễ là không nhỏ. Vì vậy toàn đội chúng tôi phải hết sức cố gắng không kể ngày đêm để kịp tiến độ công việc từ việc nhập hoa mới, thay hoa cũ đến chăm sóc ra sao cho hoa nở đẹp khá vất vả. Tuy nhiên, bản thân tôi và các anh chị em trong tổ sẵn sàng làm việc hết mình để cống hiến một phần nhỏ công sức góp phần mang lại một hình ảnh đẹp cho Thủ đô đúng dịp Đại lễ nghìn năm có một này”, chị Đoàn Thùy Dương, công nhân chăm sóc hoa trên tuyến đường Trần Duy Hưng, cho biết.
Thủ đô bước vào 1000 năm tuổi, cả Hà Nội đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Cũng mang tâm trạng như mọi người đang nô nức tận hưởng những ngày Đại lễ nhưng những người làm công tác vệ sinh môi trường thì đây là những ngày cực kỳ vất vả với khối lượng công việc được tăng lên đột biến.
Các công nhân làm công tác môi trường không được đi chơi như những người dân khác nhưng tất cả đều hòa chung niềm vui được góp một phần công sức cho ngày Đại Lễ trọng đại của Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung của những ngày đầu tháng Mười này.
Hòa cùng dòng người tham gia các hoạt động mừng Đại Lễ những ngày này, không khó để nhận ra có những con người thầm lặng giữ gìn vệ sinh cho các tuyến phố thêm phần sạch đẹp. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến những người công nhân cây xanh luôn túc trực thường xuyên để chăm sóc các khóm hoa, các chậu cảnh trưng bày tại Hồ Gươm, trên các tuyến đường trung tâm sẽ diễn ra Lễ diễu binh hoàng tráng nhất trong lịch sử vào sáng 10/10.
Có thể nói chưa bao giờ, Hà Nội lại đẹp đến thế. Vào buổi tối, trên những tuyến phố Thủ đô đều sáng rực ánh đèn, lung linh ánh sáng. Và đẹp nhất những ngày này chắc chắn là Hồ Gươm, điểm đến của rất nhiều người.
Với những chiếc đèn màu được lắp đặt ở khắp nơi, những dải ánh sáng xanh đỏ xung quanh Hồ Gươm thu hút được rất nhiều người dân đến dạo chơi, chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nghìn năm có một.
Tuy nhiên, chính vì sự có mặt của rất đông người cùng một lúc tại Hồ Gươm cũng gây ra không ít vấn đề. Hàng trăm nghìn người đổ về Thủ đô trong những ngày Đại lễ khiến cho lượng rác thải tăng đột biến.
“Có rất nhiều bạn trẻ sẵn sàng đạp lên các chậu cây cảnh để tìm được một góc nhìn đẹp cho bức ảnh, hoặc xả rác bừa bãi làm chúng tôi dù rất cố gắng, nhưng do lực lượng mỏng và số lượng người cùng đồ về Hồ Gươm những ngày này liên tục, làm anh chị em trong đội dọn không xuể”, chị Hồ Thị Kim Thu, thuộc Xí nghiệp môi trường đô thị số 2 chia sẻ.
Tuy nhiên, nói như vậy cũng không phải tất cả người dân ai cũng vậy. Hầu hết người dân tham gia vui chơi ngày Đại lễ đều cảm nhận rằng, vệ sinh môi trường trong những ngày này luôn được đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng và để có được điều đó những người công nhân phải làm việc hết mình cả ngày lẫn đêm nên những người có ý thức đều tìm đến các thùng rác để vứt rác chứ không xả ra đường đi.
“Sát những Đại lễ diễn ra và trước ngày 10/10 các anhh chị em trong đội chủ yếu làm đêm hoặc sáng sớm vì buổi tối người dân đi chơi nhiều và muộn hơn. Chúng tôi luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất để sáng hôm sau đường phố sẽ được sạch sẽ phong quang”, chị Phạm Thị Hoài, nhân viên Công ty Vệ sinh Môi trường đô thị phụ trách khu vực Hồ Gươm bày tỏ.

Ảnh : An ninh thủ đô
“Số lượng đường phố được trang hoàng đèn và hoa trong 10 ngày mừng Đại Lễ là không nhỏ. Vì vậy toàn đội chúng tôi phải hết sức cố gắng không kể ngày đêm để kịp tiến độ công việc từ việc nhập hoa mới, thay hoa cũ đến chăm sóc ra sao cho hoa nở đẹp khá vất vả. Tuy nhiên, bản thân tôi và các anh chị em trong tổ sẵn sàng làm việc hết mình để cống hiến một phần nhỏ công sức góp phần mang lại một hình ảnh đẹp cho Thủ đô đúng dịp Đại lễ nghìn năm có một này”, chị Đoàn Thùy Dương, công nhân chăm sóc hoa trên tuyến đường Trần Duy Hưng, cho biết.
Thủ đô bước vào 1000 năm tuổi, cả Hà Nội đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Cũng mang tâm trạng như mọi người đang nô nức tận hưởng những ngày Đại lễ nhưng những người làm công tác vệ sinh môi trường thì đây là những ngày cực kỳ vất vả với khối lượng công việc được tăng lên đột biến.
Các công nhân làm công tác môi trường không được đi chơi như những người dân khác nhưng tất cả đều hòa chung niềm vui được góp một phần công sức cho ngày Đại Lễ trọng đại của Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung của những ngày đầu tháng Mười này.
Vũ Ngọc