Thế giới

Lịch sử còn nằm ở những tên đường

16/09/2010 14:27 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Giữa những con đường mang tên danh nhân, anh hùng cách mạng của thành phố mang tên Bác như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú… còn có những con đường mang tên của những nhà báo, liệt sĩ cách mạng như Dương Tử Giang, Bùi Đình Túy.

Những tên đường ấy là một phần lịch sử của thành phố, cần thiết phải có nhiều hơn nữa và người dân cần hiểu rõ hơn nữa về những con đường như thế.

Cần tuyên truyền để nhân dân hiểu về lai lịch con đường

Nhà báo lão thành Đinh Phong, trước đây ông là một thành viên trong Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND TP.HCM và tham gia đóng góp vào việc lấy tên nhà báo, liệt sĩ Đinh Thúy đặt tên đường. Ông thẳng thắn chia sẻ: “Làng báo Việt Nam qua nhiều thế hệ, cùng bạn đọc thường biết đến bút danh Đinh Thúy, một nhà báo lớn trong làng báo Việt Nam và đóng góp to lớn cho cách mạng miền Nam. Chính bút danh Đinh Thúy mới thực sự được nhiều người biết đến. Khi đặt tên đường, TP.HCM không dùng bút danh mà dùng tên thật của ông là Bùi Đình Túy để đặt thì chưa thật sự ý nghĩa và hợp lý. Vấn đề này trước đây tôi đã có ý kiến đóng góp khi lấy tên nhà báo, liệt sĩ Đinh Thúy để đặt tên đường”.


Nhà báo Bùi Đình Túy (ngồi hàng đầu thứ 3 từ trái qua) chụp ảnh với Bác Hồ và các nhà báo
Nhà báo Đinh Phong nhấn mạnh: “Bên cạnh đó, khi đặt tên cho một con đường, nhất là lấy tên những liệt sĩ cách mạng, những người có công lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thì chính quyền nên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân biết về lai lịch của các vị anh hùng, liệt sĩ đó".

Một cuộc triển lãm?

Chị Lý Mỹ Linh, tại địa chỉ số 341 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh chia sẻ thẳng thắn: “Thực sự tôi không biết nhiều về vị danh nhân được đặt tên đường nơi chúng tôi sống, nhất là công trạng của ông với đất nước. Người dân như chúng tôi thực sự rất muốn biết. Theo tôi, tốt nhất nên có một cuộc triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của ông Bùi Đình Túy, đó là một cách để người dân dễ nhận biết nhất”.


Hồ Chủ tịch trên lễ đài tại Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh 2/9/1959. Ảnh: Bùi Đình Túy
Một cuộc triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo, liệt sĩ là một hoạt động cần được phải tổ chức. Khi chúng tôi chia sẻ ý tưởng này đối với nhà báo lão thành Nguyễn Đức Chính, nguyên phóng viên ảnh của Thông tấn xã Giải phóng, ngay lập tức chúng tôi nhận được sự ủng hộ từ phía ông. Nhà báo Nguyễn Đức Chính cho rằng: “Đây là một ý tưởng rất hay và nên thực hiện”.

Còn nhà báo Đinh Phong thì bày tỏ: “Nếu thực hiện cuộc triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo, liệt sĩ Đinh Thúy trên con đường hay cây cầu mang tên ông sẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Tuy nhiên, thực tế cảnh quan con đường không phù hợp lắm với một cuộc triển lãm, chúng ta nên phối hợp với chính quyền sở tại, tìm không gian hợp lý như nhà văn hóa, trường học để tổ chức. Còn đối với thời gian thực hiện, nên chọn vào dịp 20/12 nhân kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng và ngoài ra nên phát hành bộ ảnh là những tác phẩm lớn của nhà báo, liệt sĩ Đinh Thúy trong suốt cuộc đời chiến đấu của ông”.


Cây cầu mang tên nhà báo, liệt sĩ Bùi Đình Túy
Nhà báo Trần Ấm, nguyên phóng viên cao cấp TTXVN thì đề nghị: “Nếu có thể tổ chức một cuộc triển lãm những tác phẩm của nhà báo, liệt sĩ Đinh Thúy, nên tổ chức vào ngày 12/10 năm nay, nhân kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng. Đấy cũng là một cách tri ân những người chiến sĩ làm báo đã ngã xuống”.

Điền Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm