Huỳnh Ngọc Sĩ bị truy tố ở khung hình phạt có mức án tử hình

Thứ Sáu, 10/09/2010 08:29

Hôm qua 9/9, Viện KSND tối cao có cáo trạng truy tố Huỳnh Ngọc Sĩ (nguyên Phó giám đốc Sở GTCC, kiêm Giám đốc BQL dự án Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước TP.HCM, dưới đây viết tắt là BQLDA) ra trước TAND TP.HCM để xét xử về tội “nhận hối lộ” theo khoản 4, Điều 279 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng, ngày 26.9.2000, UBND TP.HCM ra quyết định điều động Huỳnh Ngọc Sĩ lúc đó là Phó chỉ huy trưởng lực lượng TNXP TP.HCM giữ chức vụ nói trên. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự án (DA) Đại lộ Đông - Tây có tổng mức đầu tư là 14.026 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản là 9.606,98 tỉ đồng, vốn đối ứng của VN là 4.419,02 tỉ đồng. Tháng 1.2001, BQLDA có thư mời 5 công ty tham gia đấu thầu, trong đó có Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI).


Huỳnh Ngọc Sĩ trong một phiên tòa tại TP.HCM


Cũng theo bản cáo trạng, PCI là một doanh nghiệp có trụ sở chính tại Tokyo (Nhật Bản) hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng trên phạm vi toàn cầu. Để được trúng thầu, các quan chức PCI đã bàn bạc, thống nhất chủ trương quan hệ, đưa hối lộ cho các quan chức nước ngoài phụ trách DA. Năm 2003, ông Morita Shota (Tổng giám đốc Công ty PCI) đã thành lập Công ty tư vấn thông tin kinh doanh (viết tắt là BIC) tại Hồng Kông và bổ nhiệm ông Takasu Kunio (nguyên Giám đốc điều hành PCI) làm giám đốc; mục đích nhằm hợp thức hóa việc chuyển tiền từ PCI vào tài khoản của BIC dưới danh mục chi phí cung cấp thông tin để lập quỹ “đen” và sử dụng nguồn tiền này đưa hối lộ cho các quan chức nước ngoài phụ trách DA. Với chủ trương cạnh tranh không lành mạnh, đưa hối lộ để được trúng thầu, nên khi biết Nhật Bản sẽ cho VN vay vốn ODA đầu tư xây dựng đại lộ Đông - Tây, các quan chức PCI đã xác định phải đưa hối lộ cho Huỳnh Ngọc Sĩ nhằm được tạo điều kiện thuận lợi khi đàm phán, thương thảo ký kết hợp đồng của gói thầu tư vấn thiết kế, được chấp thuận các điều khoản có lợi, trong đó có việc không bị hạ thấp lương chuyên gia tư vấn nước ngoài; được tạm ứng và thanh toán nhanh chóng; được chỉ định gói thầu tư vấn giám sát thi công đại lộ Đông - Tây...

Bản cáo trạng nêu, để thực hiện ý định này, ông Sakashita Haruo (thành viên ban giám đốc, Trưởng phòng các DA giao thông) đã bàn bạc với các quan chức của PCI ở VN về việc tìm cách gặp gỡ quan hệ với Huỳnh Ngọc Sĩ dò hỏi xem phải đưa hối lộ bao nhiêu để đạt mục đích nói trên. Biết Nguyễn Thanh Hoàng (chủ khách sạn Norfolk, TP.HCM, nơi các quan chức PCI thường xuyên trú ngụ tại đây) là bạn của Huỳnh Ngọc Sĩ nên ông Sakano Tsuneo (Trưởng văn phòng đại diện PCI tại VN) và ông Kondo Masami (Giám đốc DA Cải thiện môi trường nước TP.HCM) tìm cách tiếp cận Huỳnh Ngọc Sĩ thông qua Nguyễn Thanh Hoàng. Sau nhiều lần gặp gỡ, hai bên thống nhất PCI đưa hối lộ 10% giá trị của hợp đồng tư vấn thiết kế, tương đương 900.000 USD để trúng thầu. Sau đó, PCI tiếp tục thỏa thuận chi cho Huỳnh Ngọc Sĩ 11% giá trị hợp đồng tư vấn giám sát, tương đương 1.700.000 USD để được chỉ định thầu.

Theo bản cáo trạng, Huỳnh Ngọc Sĩ không thừa nhận có thỏa thuận hay nhận hối lộ gì của các quan chức PCI. Dù vậy, dựa vào lời khai của các quan chức PCI, kết quả xác minh xuất nhập cảnh, việc rút chuyển tiền, nhận dạng qua ảnh, tài liệu của Bộ Tư pháp Nhật Bản cung cấp... cho thấy trưa 28.5.2003, tại phòng làm việc của Huỳnh Ngọc Sĩ, Sakano, Takasu đã đưa hối lộ cho Huỳnh Ngọc Sĩ 262.000 USD, tương đương hơn 4 tỉ đồng (theo tỷ giá lúc đó). Huỳnh Ngọc Sĩ cũng đã ký hợp đồng trả lương chuyên gia tư vấn nước ngoài cao hơn giá dự toán, ký văn bản đề nghị chỉ định gói thầu tư vấn giám sát trái quy định cho PCI, ký hồ sơ thanh toán các khoản tiền tạm ứng cho PCI khi chưa nộp bảo lãnh và chưa mở tín dụng thư không hủy ngang, ký hồ sơ yêu cầu thanh toán cho PCI khi chưa có biên bản nghiệm thu khối lượng công việc. Những sai phạm trên, theo cơ quan công tố, là do Huỳnh Ngọc Sĩ đã làm theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Vì vậy, cơ quan công tố kết luận Huỳnh Ngọc Sĩ đã nhận hối lộ số tiền trên.

Cáo trạng cũng nêu trong vụ án này các quan chức PCI khai còn 6 lần đưa tiền cho Huỳnh Ngọc Sĩ, đến nay thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định tách hành vi nhận hối lộ 6 lần để tiếp tục điều tra thu thập đủ tài liệu, xử lý sau.

Theo Thanh Niên
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Từ 1/2/2012 Hà Nội chính thức đổi giờ học, giờ làm. Bạn có nghĩ phương án này sẽ góp phần giải quyết tắc đường?

  • Đây là một biện pháp cần thiết và chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả
  • Chỉ là giải pháp tình thế, chưa thể đem tới hi vọng
  • Chưa biết thế nào, phải chờ xem đã
  • Không hi vọng gì ở giải pháp này
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

Bùi trung Kiên - 2/15/2012 11:21:48 AM
Không sai khi nói Barca là đội bóng chơi cống hiến,đẹp mắt bậc nhất ở thời điểm hiện tại.Tất nhiên không phải trận nào Barca cũng thể đá đẹp như thế cả nhưng phần đa các trận Barca đều chơi cống...
Thang - 2/15/2012 11:07:13 AM
chẳng liên quan gì Mou, AVB là HLV cua Che, ko the trách Mou. AVB là người bất tài ở Che,
katy - 2/15/2012 11:15:32 AM
mặt dù không có quy định thời hạn ký hợp đồng là bao nhiêu năm, những cũng có tính hợp lý một chút chứ. Nếu như VFF ký với AVG 50 năm, hoặc vĩnh viễn vẫn là đúng luật sao???
ND - 2/15/2012 11:04:47 AM
Người Pháp có câu: Với 1 chữ "Nếu" bạn có thể bỏ Paris vào 1 cái chai. Nếu MU vượt qua đc vòng bảng thì chắc chắn sẽ vô địch, cần gì phải vào đến chung kết! Ai đánh thuế việc mơ mộng đâu !
thiendn - 2/15/2012 10:54:37 AM
Mình thích Barca nhưng kiểu bình luận này mình ghét nhất.