Tạm giữ ba kẻ "bật đèn xanh" đổ bùn lấp mộ

Thứ Ba, 31/08/2010 08:19 | In trang nàyIn bài viết

Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tạm giữ hình sự hai nhân viên của Công ty Bảo vệ Tín Nghĩa và một cán bộ Công ty An Thành; đồng thời khởi tố vụ án xâm phạm mồ mả.

Liên quan đến vụ đổ trộm rác thải xuống nghĩa trang Đồng Chưa, phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội), rạng sáng 29-8, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an TP. Hà Nội và Công an quận Hà Đông đã bắt giữ nhóm thủ phạm gây ra sự việc nói trên.


Xúc bùn bới tìm mộ người thân
Ngay sau đó cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ và tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đương, Dương Văn Sơn đều là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ Tín Nghĩa (đơn vị ký hợp đồng bảo vệ tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài) và Phạm Hồng Kỳ, cán bộ Công ty cổ phần Cơ giới giao thông An Thành.

Bước đầu xác định, Kỳ là đối tượng chỉ đạo các phương tiện chở bùn đất đổ vào khu vực nghĩa trang Đồng Chưa. Hiện Cơ quan điều tra đã tạm giữ 10 ô tô tải, trong đó 4 xe của Công ty cổ phần Cơ giới giao thông An Thành, 4 xe của Công ty TNHH Trường Kỳ và 2 xe của Công TNHH Thu Ngân để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án xâm phạm mồ mả theo Điều 246 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, những người lái xe khai nhận, chính những người làm nhiệm vụ trên đường Lê Văn Lương kéo dài đã “bật đèn xanh” chỉ chỗ đổ trộm phế thải xuống nghĩa trang Đồng Chưa. Trung tá Phương Văn Kế (Công an quận Hà Đông) cho biết: "Trước tình hình trên, Công an quận đã xác định phương án đấu tranh, đã chỉ đạo lực lượng tập trung xác minh tài liệu để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm trước pháp luật".

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công quận Hà Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra để nhanh chóng đưa các đối tượng vi phạm ra xử lý trước pháp luật.

Trong khi đó, kể từ ngày 26-8 đến nay, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đã tập trung máy móc, phương tiện để hút bùn tại nghĩa trang Đồng Chưa. UBND phường Dương Nội đã huy động lực lượng thanh niên, bảo vệ dân phố tham gia giúp dân vét bùn đất.

Chiều qua, trao đổi với báo chí, ông Trịnh Như Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện được khoảng 90% khối lượng công việc. Một số gia đình đã xác định được vị trí mộ của người thân”.

Ông Nguyễn Văn Đức, một người dân ở phường Dương Nội cho biết: "Gia đình tôi mới xác định được vị trí của mộ mẹ tôi, chứ chưa xác định chính xác được 100%, chúng tôi đã mang cọc đến đóng để đánh dấu vị trí". Khi nghe tin cơ quan công an đã bắt được các đối tượng đổ bùn vào khu mộ, ông Nguyễn Văn Đức cho biết: "Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm đưa những kẻ phạm pháp đó ra xử lý trước pháp luật".

Theo Dân Việt
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Quan điểm của bạn về đề xuất thu phí các phương tiện giao thông?

  • Nên thu để tạo ra nguồn thu đầu tư trở lại hạ tầng
  • Chưa nên thu phí
  • Không có ý kiến
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

dxthanh - 5/24/2012 4:47:57 PM
Chổ bầu Hiển ngồi mà để tên là Nguyễn Văn Thành.
Đinh - 5/24/2012 2:57:07 PM
Tại điều lệ hoặc công văn của TCTDTT yêu cầu phải là HLV chuyên trách có kẻ hở nên VFF mới lợi dụng và TCTDTD bí. Yêu cầu chuyên trách với thời gian Hợp đồng ít nhất là 1 năm thì làm gì có chuyện...
nguyễn công hoan - 5/24/2012 12:18:55 PM
barca sẽ vô địch trong mùa giải tới cả laliga và cup C1. BC vô địch
changhiu - 5/24/2012 4:22:09 PM
Tuyển VN trong lần đầu xài HLV hàng nội hóa không nên đặt nặng thành tích mà chỉ nên là dịp đề hình thành một đội tuyển mới trẻ trung. Nên xây dựng một bộ khung mới và mạnh dạn gạt bỏ những ngôi sao...
thuanminh - 5/24/2012 3:29:22 PM
  Bạn Vĩnh Xuân có ý đề xuất MĐC hay LTH gì đó để làm HLV chuyên trách đội tuyển QG. Tôi thấy nên vì công việc mà lựa chọn người đủ tầm, nếu như người đủ tầm lãnh đạo đội tuyển vì lý do gì đó...