Thế giới

Sợ dự án

21/08/2010 12:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Quê tôi vùng trung du thuộc khu ATK cũ. Cái thời đất nước mới mở cửa, dân cũng vươn cổ cò trông dự án. Ý là ganh tị với những vùng cư dân đông đúc đồng bằng hoặc vùng ven đô. Ở  đấy có đầy dự án, có hy vọng đổi đời…

Chỉ có mấy ông già gần thấp thập vuốt râu: Đợi đấy mà ăn, không làm thì có khối đấy mà bỏ vào mồm.

Nghe thế, mấy người tuổi trẻ liếc xéo, khó chịu. Người đâu mà chán thế, chỉ toàn nghi với kị đường lối.

Nhưng rồi cuộc sống đã trả lời. “Khôn đâu đến trẻ”. Bài học nhỡn tiền là dự án ở nhiều nơi khác, hay ho chẳng nhiều, còn dựa vào cớ phát triển để lập dự án cướp đất thì đầy. Đất của dân rơi vào các dự án chiếm đất để cỏ mọc thì từ Bắc vào Nam cũng không phải ít. Có nơi trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, dân bây giờ lại chẳng khác gì tá điền nhận ruộng phát canh thu tô trên mảnh đất của mình bị thu hồi cho dự án. Chỉ khác ông địa chủ bây giờ là Công ty. Ở tỉnh nọ có xã phải gánh 3 sân golf, hàng trăm héc ta chè của gần 450 hộ dân đang xanh tốt mà tỉnh còn kí duyệt cho dự án, phá đi làm sân gôn 21 lỗ. Như thế là dự án đã gây oán với dân. Rồi đây oan ức sẽ thành loạn khiếu kiện, làm mất ổn định xã hội.


Bây giờ thì dân quê tôi mở mắt ra rồi. Họ thở phào bảo: chắc khu ATK cũ, đám dự án chúng sợ chưa dám mò vào chăng?!.

Nhưng cũng đã từng có một  dự án do một chủ tịch huyện đề xuất, thu đất ruộng của dân hai bên đường gần một ngã ba trên con lộ Tuyên Quang - Thái Nguyên để lập một thị tứ. Thực ra là vẽ kế hoạch để bán đất kiếm chác. Đất sổ đỏ của mình bị thu, nếu muốn lấy lại thì trăm mét bỏ ra mấy triệu. Còn không sẽ bán ra ngoài. Thế là dân hoảng quá. Họ bèn bảo nhau kiện cáo ỏm tỏi. Ông Chủ tịch huyện chủ mưu vụ này chưa kịp giở chiêu mới khi dân tình khiếu kiện thì mắc trọng bệnh và qua đời.

Hôm nay vùng quê tôi vẫn yên bình khi dự án chưa sờ tới. Thay vì sốt ruột như trước đây, bây giờ mọi người lại thắc thỏm trong nỗi sợ dự án, sợ lắm…sợ dự án gây mất đất mà không mang lại lợi ích thực sự cho người dân!

                Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm