Thế giới

Tiếp sức mùa thi

29/06/2010 14:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Giữa lúc ta đang nằm chỏng khèo trong căn phòng điều hòa, thì ở nơi ngóc ngách chật hẹp, dưới những mái nhà tôn xi măng như thiêu như đốt, trăm ngàn sĩ tử từ các tỉnh thành xa đang ráo riết luyện thi. Ngày nước sôi lửa bỏng đã gần đến nơi rồi... Nhưng có những người không thờ ơ với các sĩ tử. Bắt đầu từ hôm 28/6, những chiếc áo xanh tình nguyện đã chia thành từng tốp nhỏ, tăng cường thêm nhân lực cho các trạm y tế xã phường, cho các bến xe khách và điểm chờ xe buýt, sẵn sàng cung cấp thông tin và giúp đỡ thí sinh về tham dự kỳ thi đại học.

Đã ba năm rồi tiếp sức mùa thi, tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bồi hồi, lo lắng ban đầu khi một mình cầm bản đồ Hà Nội đứng trực chiến ở điểm chờ xe buýt Hàng Đậu. Trời mưa tầm tã như trút nước, chiếc ô mỏng manh không đủ che chở cho thân người ướt sũng, tấm bản đồ cũng rách mục cả ra. Thế nhưng mỗi khi thấy một bậc phụ huynh lái xe chở con em ngồi phía sau với dáng vẻ ngơ ngác tiến lại gần là lập tức chúng tôi lại lao ra.


Không phải ai trong số các bạn tình nguyện viên cũng biết đọc bản đồ xe buýt, cũng như không phải ai cũng là người Hà Nội để nắm rõ mọi ngóc ngách phố phường, nên việc quan trọng đầu tiên với người thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ chỉ đường bao giờ cũng là làm quen với những ông chủ, bà chủ hàng nước hay anh xe ôm gần đó. Nhìn thấy màu áo xanh chúng tôi mặc và biết việc chúng tôi làm, họ luôn luôn vui vẻ giúp đỡ.

Kỳ thi đến cũng là lúc hàng trăm ngàn lượt xe cộ đổ về, làm ùn tắc các ngả đường gần điểm thi. Thanh niên tình nguyện chúng tôi lại nắm tay nhau đứng thành một hàng dài ngăn cách hai chiều đi lại. Những bàn chân bị bánh xe nghiến lên đau điếng. Những người dân khó tính thậm chí còn mắng mỏ vì cho rằng chúng tôi phiền nhiễu, chỉ tổ gây cản trở giao thông thêm... Những bạn gái yếu đuối có thể òa khóc vì tủi thân, nhưng chúng tôi luôn động viên nhau làm tròn nhiệm vụ.

Rồi khi các em đã vào phòng làm bài, những bóng áo xanh tình nguyện lại chia nhau tờ giấy báo ngồi bệt ngay vỉa hè, trước cổng trường thi. Người thì tranh thủ chợp mắt cho đỡ mỏi mệt, người thì tiếp chuyện người nhà thí sinh.

Tháng Sáu sắp qua rồi. Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi là các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong năm. Mong mọi người hãy hiểu và giúp đỡ chúng tôi - những thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi - để con em chúng ta có được một kỳ thi tốt đẹp nhất. Để chúng ta không còn phải nhận những tin đáng tiếc như thí sinh này ngủ quên, thí sinh kia tắc đường... sau kỳ thi nữa.

Minh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm