Thế giới

Đoạn phim buồn

07/06/2010 07:00 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Tuần trước đọc trên báo, bài báo giông giống một kịch bản phân cảnh, và người ta hình dung ra một đoạn phim

Mở đầu là hàng trăm người hiếu kỳ đã vây kín bờ kênh từ lúc gần 6 giờ sáng. Dưới kênh, trong dòng nước đen ngòm nổi lên một xác người.

Đây là một cảnh có thật trên kênh Tàu Hủ, dọc Đại lộ Đông Tây (đoạn thuộc Phường 1, Quận 5, TP.HCM). Ngay sau khi biết sự việc, công an phường và lực lượng dân quân có mặt để bảo vệ hiện trường. Mọi người cứ đứng đấy, lại giống phim, đoạn quay chậm. Hai tiếng sau, 8 giờ, một chiếc xe chuyên dụng của Công ty môi trường đô thị TP mới đến . Hai nhân viên với trang bị bảo hộ kín đến tận răng bước xuống quan sát…

Càng giống phim hơn nữa, khi từ trong đám đông trên bờ, một người bé nhỏ và già cả bất ngờ cởi áo lao xuống dòng nước đen hôi thối sình lầy, bơi ra chỗ cái xác. Cái xác lớn hơn sức ông, một ông lão còm nhom, nên ông phải hì hục mãi mới đưa được xác người xấu số vào bờ.

Sau khi đến bờ, ông lão ngồi trên bậc thang dẫn xuống kênh thở dốc. Nhiều người đi đường cảm phục hành động trượng nghĩa của ông lão định móc tiền ra cho, nhưng đều bị ông khoát tay từ chối. Ông bảo thấy cô gái chết sông lạnh lẽo, mà hai nhân viên Công ty Môi trường đô thị còn ái ngại không dám xuống vớt xác nên ông phải xuống cho người chết đỡ tội.

Đoạn phim này buồn lắm, không phải vì xác chết dưới kênh, mà vì hàng nghìn người sống đứng trên bờ tò mò chỉ trỏ vài ba tiếng, rất nhiều thanh niên, cùng với lực lượng chuyên trách được trang bị hẳn hoi mà để một người già 70 tuổi phải làm một việc như vậy.

Một đoạn phim quá buồn!

Nhưng thực ra nó cũng chưa đến nỗi buồn quá, bởi nó đông, tội thờ ơ đem chia chung cho cả đám người thì chẳng có gì lạ, nước mình xưa nay vẫn thế. Sự thản nhiên vô tâm vô tình của những người sợ bẩn đứng ngoài so ra cũng chẳng đáng là nếu đặt cạnh vụ đâm chết rồi cắt đầu người yêu, hay mặc kệ người yêu nhảy sông tự vẫn rồi cứ thản nhiên quay đầu về nhà, hay vụ hành hạ một đứa trẻ, hay vụ…t hôi, tin tức dạo này nhiều thứ chẳng hay lắm. Đọc báo nghe đài mà mắc bệnh hình dung e có ngày phải đi điều trị tâm lý.

Với những ưu tư kiểu cũ và cách hình dung trong đầu những cuốn phim không hồi kết thắm đượm tình yêu thương, người ta có lẽ phải đi nương nhờ những giải pháp khác, để quên và để thay đổi cách nghĩ. Chẳng hạn mua cho mình một chiếc gối, loại gối được tích hợp loa có khả năng giúp con người củng cố trí nhớ trong giấc ngủ. Gối này đầu tiên người ta nghĩ rằng dành cho sinh viên, bởi giáo viên đưa bài giảng của mình lên mạng Internet ngày càng nhiều, nên sinh viên, học sinh có thể tải những bài giảng đó vào đĩa hoặc máy chơi nhạc hoặc đĩa CD. Các chuyên gia của công ty Sound Asleep tại Anh thấy thế bèn phát minh ra loại gối mà chỉ người đặt đầu lên gối mới nghe thấy âm thanh, còn người bên cạnh không nghe thấy gì. Thế là vừa ngủ vừa nghe giảng.

Trẻ em Việt Nam chắc sẽ thích một cái gối vừa ngủ vừa chơi games hơn, nhưng không nói về chuyện học, thay vì bài giảng của giáo viên, có lẽ nên cài đặt những bài hát ru hoặc bài dạy dỗ cách làm người.

Và có lẽ , nên bớt chút tiền trong những dự án cực to để mua gối phát chung cho một số triệu người nước mình, giá của mỗi gối chỉ 28 USD, quá rẻ! Kinh phí một số dự án lớn trích ra một phần có khi đủ để mua phát miễn phí trên toàn quốc!

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm