Thế giới

Bức thư của học trò gửi cô giáo vừa bị bắt giữ!

26/05/2010 09:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cô giáo kính mến! Tối hôm trước, em ngồi vào mạng và lướt qua các thông tin. Em bị day dứt và lặng thinh trước cảnh ngộ cô gái bị người yêu tước đi mạng sống bằng hình thức dã man nhất. Em buồn và xót xa về nhân cách của con người.

Nhưng...

Em thấy bàng hoàng hơn, bàng hoàng gần như nghẹt thở khi đọc thông tin “Tiến sĩ tâm lý Trương Thị Bích Hà bị bắt vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Có một chút nức nở, một chút gì xót xa nguyên vẹn trong em và chiếm trọn cảm xúc của em. Chưa có bài báo nào mà em đọc thông tin kỹ đến như thế, em đọc và không bỏ sót một từ nào. Em đọc không phải vì tò mò, không phải vì ghét bỏ, mà đọc vì em muốn tìm ra nguyên nhân, động cơ của một tội lỗi mà ở cái tuổi gần cuối dốc của cuộc đời, cô lại mắc phải.

Thưa cô giáo kính mến!

Em vẫn hi vọng, dù chỉ là hi vọng thôi, cô bị oan ức dù khi đọc đến chi tiết nói rằng cô lừa đảo những đồng nghiệp cũ của mình, em thấy buồn, hụt hẫng. Một cảm giác gì đó rất lạ, xâm lấn em!

Cô là giảng viên tâm lý, có bằng tiến sĩ. Đó là điều mà em ấn tượng về cô, nhớ về cô nhất trong mấy chục giảng viên đã dạy em trong suốt bốn năm em ngồi trên giảng đường đại học. Em còn nhớ về cô với sự tận tình và ân cần, chu đáo với học trò. Dường như mỗi khi đến tiết học của cô, em và nhiều bạn khác thấy dễ chịu vô cùng, dễ chịu vì cách truyền đạt kiến thức của cô thật tinh tế và trìu mến. Cô có hiểu biết sâu rộng về chuyên môn nhưng vô cùng gần gũi với học trò, đó là một ấn tượng khó quên về cô trong suốt quãng đời sinh viên ngây thơ và đẹp đẽ.

Hôm nay, nhận được tin xấu, em nào nỡ ghét cô, nào nỡ... “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Giá như, vâng! Giá như trước khi cô thực hiện hàng loạt hành vi ấy, cô nhớ đến chúng em, những học trò của cô đang sống và làm việc ở khắp mọi nơi trên đất nước này, thì đâu có...

Em cảm thấy thương cô nhiều hơn giận. Bởi lẽ ra, ở cái tuổi này cô đã có tất cả, tiền tài, danh vọng. Nhưng cô có nguy cơ phải trả giá bằng nhiều thứ trong đó có sự kính trọng của hàng ngàn học trò thân yêu.

Nhưng, cô kính mến!

Em mong sao những tháng ngày nặng nề này sẽ sớm qua, cô sẽ bình tâm hơn để suy xét về mọi việc. Không có điều gì muộn mằn cả, nhất là lòng hướng thiện, phải không cô?
Kính chúc cô luôn mạnh khoẻ!

Học trò: Thủy Anna

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm