Lạng Sơn một ngày nắng đẹp, chúng tôi được Đồn trưởng Đồn biên phòng Pò Mã, Trung tá Ninh Văn Hợp mời lên chơi. Nơi đó, điểm cao của huyện Tràng Định, những chiến sỹ biên phòng đã chờ sẵn và đón chúng tôi với sự nhiệt tình vốn có của những người lính vùng biên ải.
Không phải đã lâu họ không được tiếp xúc với mọi người mà họ nhiệt tình đến vậy. Nhưng những cậu thanh niên lặn lội mấy trăm cây số từ thành phố lên đây thăm anh em thực sự là điều đáng quý. Các chiến sỹ giới thiệu với chúng tôi không chỉ về đường biên của Tổ quốc, những ngọn núi nơi xanh xậm của cây, nơi vừa vàng úa vì cháy rừng đã lấy đi của anh em biết bao giọt mồ hôi.

Nhưng rồi mọi câu chuyện cũng chậm lại khi tôi hỏi về một loài hoa trắng muốt có năm cách mọc trên đỉnh 820. Các anh không biết người dân nơi đây gọi đó là hoa gì, chỉ biết chúng mọc trên những đỉnh và gần như không thấy ở dưới chân núi. Các anh vẫn quen gọi đó là hoa hồng dại. Lý do là bởi chúng có lá rất giống loài hoa hồng. Ngay cả nhụy, cánh cũng có cái gì đó nhang nhác giống. Điều khác biệt duy nhất đó là quả thì ăn được và có vị rất ngọt. Các anh vẫn cho đó là món quà mà thiên nhiên ban tặng riêng cho lính biên phòng.
Theo các anh cho biết, loài hoa này ưa nắng và thường nở rộ hoa vào mùa xuân. Chúng sống thành từng bụi và có màu trắng tinh khiến đến lạ kỳ. Một anh lính trẻ đùa: "Giá mà mang cây này về tặng được bạn gái thì em cũng cố mang về". Câu nói đùa của anh lính trẻ chợt khiến tôi nghĩ ngợi nhiều. Các anh, những người chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ biên thùy, phải xa gia đình, xa mẹ, xa chị, xa người yêu.
Hôm nay, 8/3, họ chỉ có thể gửi gắm tình cảm của mình tới những người phụ nữ bằng tin nhắn điện thoại. Vậy vì sao tôi không làm cầu nối để gửi tới các mẹ, các chị, bạn gái của họ một nụ hồng dại của những người lính biên phòng?
Và qua báo, tôi xin được gửi những bông hoa dại nhưng rất đẹp này tới các mẹ, các chị, các em. Xin thay mặt các anh, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những người phụ nữ Việt Nam. Các mẹ, các chị, các em hãy luôn tin tưởng rằng, những người lính biên phòng nói chung, những chiến sỹ biên phòng đồn Pò Mã nói riêng vẫn luôn vững tay súng bảo vệ chủ quyền đất nước và một lòng nhớ về những người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là trong ngày Quốc tế phụ nữ này.
Không phải đã lâu họ không được tiếp xúc với mọi người mà họ nhiệt tình đến vậy. Nhưng những cậu thanh niên lặn lội mấy trăm cây số từ thành phố lên đây thăm anh em thực sự là điều đáng quý. Các chiến sỹ giới thiệu với chúng tôi không chỉ về đường biên của Tổ quốc, những ngọn núi nơi xanh xậm của cây, nơi vừa vàng úa vì cháy rừng đã lấy đi của anh em biết bao giọt mồ hôi.

Nhưng rồi mọi câu chuyện cũng chậm lại khi tôi hỏi về một loài hoa trắng muốt có năm cách mọc trên đỉnh 820. Các anh không biết người dân nơi đây gọi đó là hoa gì, chỉ biết chúng mọc trên những đỉnh và gần như không thấy ở dưới chân núi. Các anh vẫn quen gọi đó là hoa hồng dại. Lý do là bởi chúng có lá rất giống loài hoa hồng. Ngay cả nhụy, cánh cũng có cái gì đó nhang nhác giống. Điều khác biệt duy nhất đó là quả thì ăn được và có vị rất ngọt. Các anh vẫn cho đó là món quà mà thiên nhiên ban tặng riêng cho lính biên phòng.
Theo các anh cho biết, loài hoa này ưa nắng và thường nở rộ hoa vào mùa xuân. Chúng sống thành từng bụi và có màu trắng tinh khiến đến lạ kỳ. Một anh lính trẻ đùa: "Giá mà mang cây này về tặng được bạn gái thì em cũng cố mang về". Câu nói đùa của anh lính trẻ chợt khiến tôi nghĩ ngợi nhiều. Các anh, những người chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ biên thùy, phải xa gia đình, xa mẹ, xa chị, xa người yêu.
Hôm nay, 8/3, họ chỉ có thể gửi gắm tình cảm của mình tới những người phụ nữ bằng tin nhắn điện thoại. Vậy vì sao tôi không làm cầu nối để gửi tới các mẹ, các chị, bạn gái của họ một nụ hồng dại của những người lính biên phòng?
Và qua báo, tôi xin được gửi những bông hoa dại nhưng rất đẹp này tới các mẹ, các chị, các em. Xin thay mặt các anh, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những người phụ nữ Việt Nam. Các mẹ, các chị, các em hãy luôn tin tưởng rằng, những người lính biên phòng nói chung, những chiến sỹ biên phòng đồn Pò Mã nói riêng vẫn luôn vững tay súng bảo vệ chủ quyền đất nước và một lòng nhớ về những người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là trong ngày Quốc tế phụ nữ này.
Theo Nhân dân